'Nến đã tắt' - Thơ của Nguyễn Việt Chiến

19/01/2014 03:50 GMT+7

Suốt đêm gió lạnh về Những pho tượng trầm ngâm trên bệ đá Các ông có thể bị cảm lạnh Vì dưới mái đêm này Chỉ còn duy nhất một ngọn nến mong manh

Suốt đêm gió lạnh về
Những pho tượng trầm ngâm trên bệ đá
Các ông có thể bị cảm lạnh
Vì dưới mái đêm này
Chỉ còn duy nhất một ngọn nến mong manh

 Nến đã tắt  - Thơ của Nguyễn Việt Chiến
Minh họa: Văn Nguyễn

Các ông suy ngẫm gì khiến bóng đêm mất ngủ
Các ông dằn vặt gì làm bóng đêm đăm chiêu
Suốt đêm gió lạnh về
Nến đã tắt và các ông vẫn nín lặng như thế
Suốt đêm gió lạnh về
Nến đã tắt và các ông vẫn trầm ngâm như thế

Ngước nhìn thế gian 

Nguyễn Việt Chiến

>> Phố bốn mùa' - Thơ của Nguyễn Việt Chiến
>> Dạo chơi Tử Hán Thành, Hàn Quốc - Thơ của Nguyễn Việt Chiến
>> Chấm phá - Thơ của Nguyễn Việt Chiến
>> Còn một nửa mùa sen" - Thơ của Nguyễn Việt Chiến 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.