Cái giá phải trả

04/01/2013 04:00 GMT+7

Sự tự mãn và mệt mỏi đã khiến Chelsea phải trả giá bằng thất bại 0-1 ngay trên sân nhà, trước đội cuối bảng QPR.

Sự tự mãn và mệt mỏi đã khiến Chelsea phải trả giá bằng thất bại 0-1 ngay trên sân nhà, trước đội cuối bảng QPR.

Khi Chelsea bước ra sân để chuẩn bị cho trận đấu với đội cuối bảng QPR vào rạng sáng qua, bất kỳ ai cũng nghĩ rằng trận thắng thứ 5 liên tục ở Premier League gần như đã nằm chắc trong tay thầy trò ông Benitez. Thế nhưng, cơn địa chấn đã ập xuống sân Stamford Bridge khi cú sút xa của Wright-Phillips ở phút 78 đủ để mang lại một chiến thắng đầy bất ngờ cho QPR.

Có thể cho rằng sự tự mãn chính là đối thủ nguy hiểm nhất của Chelsea ở trận đấu này khi các cầu thủ của ông Benitez đều tin rằng họ sẽ dễ dàng giành được chiến thắng sau khi đã liên tục vượt qua Aston Villa, Norwich và Everton trong mùa lễ hội. Sự tự mãn càng tăng khi Chelsea liên tục dồn ép đối thủ với thời gian kiểm soát bóng vượt trội, trong lúc QPR chỉ biết chống đỡ một cách bị động.

Tuy nhiên, chính lối chơi lùi rất sâu về phần sân nhà và rình rập cơ hội phản công của QPR đã gây rất nhiều khó khăn cho Chelsea trong nỗ lực tiếp cận khung thành của thủ môn Julio Cesar. Và cũng chính lối chơi này của QPR đã khiến các cầu thủ Chelsea bộc lộ rõ sự mệt mỏi sau khi chinh chiến ở Cúp thế giới các CLB rồi ngay sau đó là lịch thi đấu dày đặc ở mùa Giáng sinh và năm mới. 

Chỉ như thế mới có thể giải thích được vì sao “The Blues” đánh mất sự chính xác trong những đường chuyền cuối cùng và thậm chí là cả ở những cú dứt điểm. Trong 26 lần mà Chelsea nã pháo, chỉ có 2 lần quả bóng đi đúng hướng khung thành của đối phương. Lần đầu tiên (phút 43), Oscar đã không thắng được cái chân của Julio Cesar còn ở lần thứ hai (phút 53), Torres sút bóng đúng vào người của thủ môn này.

Trong hiệp 2, ông Benitez lần lượt tung Hazard và Mata vào sân nhưng khi hai cầu thủ này chưa thể tạo được dấu ấn thì mành lưới của thủ môn Turnbull đã phải rung lên vì cú sút quyết đoán của Wright-Phillips tiếp theo sau một tình huống đá phạt góc. 

Sự tự mãn và mệt mỏi đã khiến Chelsea phải trả giá bằng một thất bại. Và hệ quả từ thất bại này là “The Blues” phải nhường vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng cho Tottenham, trong lúc Everton cũng đã bám sát họ với khoảng cách chỉ còn 2 điểm sau chiến thắng 2-1 trước Newcastle.     

Ở 2 trận đấu còn lại, Liverpool thắng Sunderland 3-0 và trung phong Suarez lại lập cú đúp hệt như trận vừa thắng QPR cũng 3-0 ở vòng trước. Nhờ đó, Liverpool vươn lên hạng 8 và với 31 điểm họ đã thu hẹp điểm số đáng kể với nhóm tranh chấp tốp 4 là Everton (36 điểm), Arsenal (34 điểm) và West Brom (33 điểm). Riêng Suarez đã thu hẹp cách biệt với Van Persie chỉ còn 1 bàn (15 so với 16) trong cuộc đua vua phá lưới. Còn Newcastle tiếp tục sa sút khi thua Everton 1-2 và chỉ còn cách nhóm rớt hạng có 2 điểm.

T.Quyết

    

Trần Tôn

>> Thủ thành Petr Cech có thể vắng mặt trận Chelsea gặp Arsenal
>> Chelsea bị "người cũ" tặng quả đắng đầu năm
>> Vừa lập cú đúp, Lampard vẫn không được Chelsea giữ lại
>> Everton 1-2 Chelsea: Lampard hồi sinh rực rỡ!
>> Brazil hưởng lợi từ Chelsea
>> CĐV Chelsea vẫn ghét HLV Benitez

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.