Lan tỏa trên mạng xã hội:

Chàng trai mang 'shopping 0 đồng' đến với bà con Điện Biên

04/05/2024 10:45 GMT+7

Với quần áo cũ được cộng đồng mạng khắp cả nước gửi về, anh Nguyễn Quốc Việt (34 tuổi) đã mang 'shopping 0 đồng' đến với bà con miền núi Điện Biên suốt 7 năm qua.

8 năm trước, anh Việt từ miền xuôi lên H.Tuần Giáo (Điện Biên) mở tiệm cắt tóc, chứng kiến trẻ em mặc quần áo mỏng tang trong cái lạnh cắt da cắt thịt, anh bắt đầu gom quần áo cũ của người thân để san sẻ với bà con miền núi.

Bà con miền núi Điện Biên thỏa thích “shopping 0 đồng”

Bà con miền núi Điện Biên thỏa thích “shopping 0 đồng”

NVCC

DÂN MẠNG ỦNG HỘ NHIỆT THÀNH

Khởi đầu với quần áo cũ từ những người thân quen và tủ quần áo đặt trước cửa tiệm từ năm 2017, vài tháng sau đó, tủ quần áo từ thiện của anh Việt đã tràn đầy vì người dân xung quanh góp sức. Anh cùng bạn bè bắt đầu chở lên tận bản để mang quần áo đến với bà con ở vùng sâu vùng xa cùng những chuyến cắt tóc 0 đồng.

Hai năm trước, anh tình cờ quay lại đoạn clip một người đàn ông trung niên với gương mặt khắc khổ, co ro vì lạnh khi đứng lựa quần áo, ánh mắt ông xúc động khi chọn được chiếc áo măng tô miễn phí dưới thời tiết khắc nghiệt. Đoạn clip thu hút hơn 3 triệu lượt xem - đây cũng là cột mốc đánh dấu anh Việt bắt đầu nhận được sự ủng hộ nhiệt thành từ dân mạng khắp cả nước.

"Nghĩ mọi người đã mất công soạn đồ gửi về cho mình rồi nên tôi trả cước bưu điện hết, có đơn vài chục ngàn nhưng cũng có đơn hơn 1 triệu, mỗi ngày vài đơn như vậy… Dần dần sau này quần áo gửi về liên tục, mọi người cũng chủ động trả cước trước thì tôi chỉ còn trả cước cho các bạn học sinh, sinh viên muốn gửi quần áo mà chưa có điều kiện", anh kể.

Từ đó đến nay, tủ quần áo của anh Việt chưa bao giờ vơi, nhất là vào thời điểm cuối năm.

Tủ quần áo 0 đồng 7 năm qua chưa bao giờ vơi

Tủ quần áo 0 đồng 7 năm qua chưa bao giờ vơi

NVCC

"Nhiều kiện đồ gửi về được gấp phẳng phiu, thơm tho; có người còn cẩn thận phân loại, cho vào túi zip hay đồ mới tinh, kiện nào lộn xộn thì tôi phân loại lại. Trong các kiện đồ thỉnh thoảng còn có vài dòng thư viết tay, hộp sữa, phong bì chữ "của ít lòng nhiều" nhờ tôi chuyển đến bà con miền núi. Tôi rất hạnh phúc vì việc làm ý nghĩa này được người dân khắp nơi chung tay", anh chia sẻ.

"SHOPPING 0 ĐỒNG" THỎA THÍCH

7 năm hoạt động, tiệm cắt tóc với bao tải quần áo là điểm "shopping" quen thuộc của nhiều đồng bào dân tộc Thái, Mông tại H.Tuần Giáo. Trong mỗi chuyến xe tải với hàng tấn quần áo lên bản, nhóm của anh Việt cũng chỉ trải tấm bạt đơn sơ và đổ đồ ra cho bà con thoải mái lựa chọn.

Anh tâm sự chính nụ cười của bà con khi lựa chọn quần áo rồi ướm lên người mình hay đám trẻ đi cùng bên cạnh là điều thôi thúc anh duy trì tủ quần áo 0 đồng. Anh nói: "Có khi bà con cho lại mớ rau vừa hái được làm quà, rất tình cảm".

Nhóm của anh Việt kết hợp “shopping 0 đồng” với cắt tóc miễn phí trong các chuyến hành trình lên bản

Nhóm của anh Việt kết hợp “shopping 0 đồng” với cắt tóc miễn phí trong các chuyến hành trình lên bản

NVCC

Ông Mùa A Dụa, Chủ tịch xã Tênh Phông (H.Tuần Giáo), cho biết mới đây anh Việt đã mang quần áo cùng "đội quân" cắt tóc kết hợp đoàn trao nhu yếu phẩm đến địa phương giúp hơn 100 hộ dân và gần 100 em học sinh cấp 1, cấp 2.

"Ở đây có 99% là dân tộc Mông, 60% hộ nghèo nên khi bà con được thoải mái lựa chọn quần áo mặc, được cắt tóc, được tặng mì tôm, mắm, muối, ai cũng mừng, cuộc sống gia đình được cải thiện", ông Mùa A Dụa nhận xét.

Cùng tham gia nhiều chuyến chở quần áo 0 đồng lên bản phục vụ bà con miền núi, anh Phạm Khắc Huy (ngụ H.Tuần Giáo) cho hay người dân vùng cao khó khăn được chọn lựa quần áo phù hợp thỏa thích nên không khí luôn "vui như hội". "Quần áo đủ kiểu dáng, chất liệu, phù hợp cho các mùa nên chúng tôi luôn thu xếp thời gian để góp sức vào công việc ý nghĩa này", anh Huy bộc bạch.

Chàng trai mang 'shopping 0 đồng' đến với bà con Điện Biên- Ảnh 4.

1.jpg

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.