'Con muốn sống': Bạn đọc Thanh Niên giúp thêm 207 triệu đồng cho bệnh nhi ung thư

Uyển Nhi
Uyển Nhi
17/05/2024 04:35 GMT+7

Những bệnh nhi ung thư nghèo vừa phải chống chọi với nỗi đau bệnh tật, vừa phải khổ sở cùng cha mẹ đối mặt với những khoản viện phí vượt khả năng chi trả. Có những gia đình từ bỏ phác đồ điều trị, mang con về nhà "chờ chết" vì không kham nổi kinh phí.

Tính đến ngày 16.5, các "chiến binh nhí" trong loạt bài Con muốn sống được bạn đọc ủng hộ khoảng 558 triệu đồng. Đợt 1 (tính đến ngày 10.4) các bệnh nhi được giúp đỡ hơn 276 triệu đồng. Đợt 2 (từ ngày 14.4 - 21.4), 2 bệnh nhi ung thư trong loạt bài Con muốn sống được ủng hộ 74,5 triệu đồng. Đợt 3 (từ ngày 25.4 - 12.5), 4 bệnh nhi ung thư được giúp đỡ 207 triệu đồng.

Tính đến ngày 16.5, các

Tính đến ngày 16.5, các "chiến binh nhí" trong loạt bài Con muốn sống được bạn đọc ủng hộ khoảng 558 triệu đồng

UYỂN NHI

"Tôi từng có ý định bỏ cuộc"

Chị Nguyễn Ngọc Linh (39 tuổi, ở H.Đồng Phú, Bình Phước) là nhân vật trong bài viết Con muốn sống: Thấy mẹ hết tiền, bé gái ung thư xương xin về nhà chịu đau (Báo Thanh Niên ngày 15.5.2024), đã được độc giả ủng hộ 126 triệu đồng.

Tâm sự với chúng tôi, chị Linh nói từng có ý định bỏ cuộc vì số tiền chi trả cho thuốc ngoài danh mục bảo hiểm y tế rất cao. Nhận được số tiền bạn đọc Báo Thanh Niên giúp đỡ, chị Linh rất cảm động và vui mừng khi mọi người dành sự quan tâm, động viên và yêu thương cho con gái Phí Hồng Minh Trang (10 tuổi, bị ung thư xương).

Em Phí Hồng Minh Trang có thời gian gần 600 ngày điều trị ung thư xương

Em Phí Hồng Minh Trang có thời gian gần 600 ngày điều trị ung thư xương

UYỂN NHI

"Số tiền được bạn đọc Thanh Niên giúp đỡ là hy vọng, động lực để mẹ con tôi tiếp tục sống và cố gắng vươn lên. Tôi hứa sẽ cùng con điều trị đến cùng", chị Linh nghẹn ngào.

Chị Linh là mẹ đơn thân và phải gồng mình nuôi 3 đứa con. Từ ngày Trang đổ bệnh ung thư, gia đình càng lâm vào cảnh khó khăn.

Trang là đứa trẻ hiểu chuyện và rất ngoan. Di chứng ung thư làm chân em phình to, mục rữa, căng bóng và lấp đầy khối u ung thư nhưng em không dám than thở vì sợ mẹ lo lắng. Có lần thấy mẹ hết tiền, cô bé xin mẹ về nhà để chịu đau.

Ước mơ của Trang là được khỏe mạnh để sau này kiếm tiền xây nhà cho mẹ. Chúng tôi gặng hỏi, mới biết trước đây mẹ con chị từng bị chủ nhà cũ chửi bới và đuổi đi vì sợ Trang qua đời ở phòng trọ.

Trang viết nhật ký mỗi khi đau đớn, mệt mỏi hay muốn oà khóc

Trang viết nhật ký mỗi khi đau đớn, mệt mỏi hay muốn òa khóc

UYỂN NHI

Để có tiền đưa con đi viện, chị Linh bán hết tài sản có giá trị, vay mượn… Đến nay các khoản nợ lên tới 100 triệu đồng. Còn 2 đứa con ở nhà (con gái lớn học lớp 10, đứa giữa học lớp 6) tự chăm nhau từ ăn uống, sinh hoạt đến việc học. Những ngày hóa trị tại TP.HCM mà sức khỏe của Trang tốt thì chị Linh về nhà bán hàng online, kiếm thêm chút ít nhưng cũng chẳng thấm vào đâu.

Chị Linh vẫn lo lắng nhiều cho sức khỏe của Trang vì con đang bị tái phát u ở vị trí hốc chậu. Chị hy vọng phép màu sẽ đến và có thể đánh xẹp khối u đang hành hạ con hằng ngày.

Nhiều bạn đọc Báo Thanh Niên đã gửi lời động viên tới em Phí Hồng Minh Trang trong bài viết.

Bạn đọc Trịnh Cường: "Con muốn sống... thêm một cháu phải chịu đựng nghiệt ngã, mà nỗi đau cứ như tận cùng. Những dòng chia sẻ, tâm sự của chị hòa cùng nước mắt: "Tôi mong... và cố gắng giữ con...", thật cảm thương, lay động bạn đọc. Nghĩ sau bài báo, bạn đọc cùng các nhà hảo tâm gần xa biết và chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ cháu và mẹ. Chúc cháu và chị bình an, may mắn, gặp được phép màu.

Bạn đọc Nhật Linh: "Bài viết quá xúc động. Mình đã khóc khi đọc nhật ký của Trang...".

"Cảm ơn bạn đọc Thanh Niên đã giúp giữ lại mắt cho con gái"

Tối 15.5, PV Thanh Niên nhận được cuộc gọi cảm ơn của chị Lê Thị Bích Thảo, 30 tuổi, mẹ của Huỳnh Thảo Nhi (ở TP.Thủ Đức, TP.HCM) là nhân vật trong bài viết Con muốn sống: Người mẹ trẻ đau đớn nhìn con mất dần ánh sáng vì ung thư.

Sau khi đăng bài viết về hoàn cảnh của chị Thảo, mẹ con chị được bạn đọc ủng hộ 38 triệu đồng. Chị cảm ơn các cô chú, các bạn trẻ đã gọi điện hỏi thăm và chia sẻ gánh nặng của chị ở thời điểm bế tắc. 

"Nếu không có bạn đọc và nhà hảo tâm giúp đỡ, tôi không biết kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy. Hiện tại vợ chồng tôi không còn phải chật vật đi vay mượn như trước", chị cho hay.

Nhi khóc ngằn ngặt vì bệnh ung thư mắt hành hạ

Nhi khóc ngằn ngặt vì bệnh ung thư mắt hành hạ

UYỂN NHI

Mới 1 tuổi, nhưng Nhi đã có thời gian 8 tháng điều trị ung thư mắt. Ngoài ra Nhi còn bị bệnh tăng áp phổi và thông liên nhĩ.

Hằng ngày phải "đánh vật" với hóa chất và đủ loại thuốc, Nhi bỏ bú nên trông em xanh xao, gầy guộc, cân nặng còn chưa đầy 7 kg, tóc rụng hết. Mu bàn tay của em có nhiều mảng tím bầm, dấu hiệu bị vỡ ven khi tiêm.

Để có tiền chữa bệnh cho con, chồng chị cật lực chạy xe ôm công nghệ từ 8 giờ đến 3 giờ sáng ngày hôm sau. Kiếm được 200.000 - 300.000 đồng/ngày, có khi chỉ kiếm được 100.000 đồng. Trải qua gần 250 ngày cùng con điều trị bệnh nan y, kinh tế gia đình chị Thảo kiệt quệ. Đến nay khoản nợ lên tới 100 triệu đồng.

'Con muốn sống': Bạn đọc Thanh Niên giúp thêm 207 triệu đồng cho bệnh nhi ung thư- Ảnh 5.

1 tuổi nhưng Nhi có 8 tháng điều trị ung thư mắt

UYỂN NHI

Phòng trọ mà gia đình chị Thảo đang tá túc rộng chừng 10 m2 cũ kỹ và lụp xụp. Tiền thuê 2,3 triệu đồng/tháng. Những ngày nắng nóng, căn phòng hầm hập, bí bách. Trong nhà không có tài sản nào quý giá ngoài 3 chiếc quạt bé xíu chạy rì rì.

Chị Thảo nói, sau khi vào 8 toa hóa chất thì hiện tại sức khỏe của Nhi đã ổn định và chuyển qua giai đoạn duy trì. Bác sĩ cũng báo tin vui mắt trái của nhi bình thường và không bị di căn.

Chị Thảo tâm sự, chị đã sử dụng một phần số tiền bạn đọc giúp đỡ để trả nợ và phần còn lại chị dành để mổ tim cho Nhi.

Nhiều bạn đọc Báo Thanh Niên đã gửi lời động viên tới mẹ con chị Lê Thị Bích Thảo.

Bạn đọc Gann Lee: "Cảm ơn Báo Thanh Niên chia sẻ thông tin cháu và số tài khoản để mọi người hỗ trợ cháu kịp thời! Chúc cháu mau khỏe!".

Bạn đọc Trịnh Cường: "Thêm một hoàn cảnh quá đáng thương, ngoài sức chịu đựng của cháu, đúng cuộc sống còn nhiều khó khăn. Tôi không phải là người mẹ, nhưng cảm được phần nào nỗi đau của chị. Nghĩ qua bài báo, cháu và chị sẽ nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ của bạn đọc và các nhà hảo tâm, cầu chúc cho mẹ con chị được bình an. Việc phóng viên đã dành thời gian ngày nghỉ lễ đến với các cháu và đưa tin thật quý, nhiều người ghi nhận...".

"Tôi không còn chật vật vay mượn như trước"

Trong số các nhân vật được Báo Thanh Niên đề cập, còn có em Siu Nữ (ở H.Chư sê, Gia Lai). Sau khi đăng bài Con muốn sống: Xin cứu mắt còn lại của bé gái Ba Na 7 tháng tuổi, gia đình Nữ được ủng hộ 31 triệu đồng.

7 tháng tuổi nhưng Nữ có thời gian 5 tháng bị ung thư mắt. Gia đình Nữ thuộc diện hộ nghèo, tài sản duy nhất của gia đình là mấy bồ ngô và 1 sào ruộng. Mỗi năm thu hoạch được 1 vụ nhưng thất bát hoài nên không không đủ khả năng điều trị ung thư cho Nữ.

Bệnh ung thư khiến Nữ kiệt sức

Bệnh ung thư khiến Nữ kiệt sức

UYỂN NHI

Từ ngày Nữ đổ bệnh, số tiền nợ đã 70 triệu đồng. Chị Siu Mah (32 tuổi, mẹ của Nữ) phải bỏ hết việc ở quê và bám trụ ở bệnh viện để điều trị cho con. 2 đứa con (đứa lớn học lớp 6, đứa nhỏ học lớp 1) chị cũng đành đoạn để tụi nhỏ bù lăn bù lốc từ ăn uống, sinh hoạt đến việc học.

Ngày chúng tôi đến thăm, Nữ sốt 40 độ C, đang thở ô xy và nằm khóc ngằn ngặt mãi không dứt. Bác sĩ báo Nữ bị viêm phổi. Đến hiện tại, sức khỏe của Nữ đã ổn định

Nhận được số tiền do bạn đọc giúp đỡ, chị Mah vô cùng trân trọng và biết ơn. Chị nói số tiền đó rất lớn với gia đình chị ở thời điểm hiện tại. Vợ chồng chị Mah không còn chật vật vay mượn như trước nữa. Chị sẽ sử dụng tiết kiệm để chữa bệnh cho con và hy vọng con đáp ứng thuốc tốt để giữ con mắt còn lại.

Siu Nữ bị ung thư mắt khi mới 2 tháng tuổi

Siu Nữ bị ung thư mắt khi mới 2 tháng tuổi

UYỂN NHI

Nhiều bạn đọc Báo Thanh Niên đã gửi lời động viên tới mẹ con chị Siu Mah trong bài viết.

Bạn đọc Tran Thinh: "Đọc nhiều báo, thấy những cảnh bệnh khổ, mà thương cảm quá, tội nghiệp quá! Vài ba trăm người thì không thể giúp đỡ hết được. Mong rằng có hàng triệu người, nhà hảo tâm chia nhau giúp đỡ hàng ngàn trường hợp thật sự khó khăn, bệnh khổ... cần giúp đỡ trên cả nước. Mong lắm thay những tấm lòng thiện nguyện giúp đời cho bớt khổ...!"

Bạn đọc Trịnh Cường: "Thêm một trường hợp, hoàn cảnh quá đáng thương cho cháu và mẹ. Mình hiểu được dù chỉ phần nào việc mà: "Không ai sợ nghèo chỉ sợ không cứu được con...". Nơi đây với tôi thêm một buổi trưa mà thời gian như dừng lại, trời đã kéo mây đen... Nghĩ sau bài báo hoàn cảnh nghiệt ngã của cháu và mẹ sẽ nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ từ bạn đọc những nhà hảo tâm, chúc cháu và gia đình bình an".

Tương tự, em Nguyễn Khánh Hà (ở Nha Trang, Khánh Hoà), bị phát hiện ung thư não khi 4 tuổi. Để có tiền cho Hà mổ khối u và 7 lần đặt ống dẫn lưu não trong vòng 1 năm, cha của Hà chật vật chạy xe ôm công nghệ.

Ngày chúng tôi đến thăm, chị Loan (mẹ của Hà) phát hiện bị vỡ kế hoạch (mang thai). Đến hiện tại, chị thông tin đã bị sẩy thai, còn sức khỏe của Hà tạm ổn. Chị Loan mong con khỏe mạnh và kéo dài được sự sống.

Sau bài viết Con muốn sống: Người mẹ bất lực nghe con ung thư não kêu cứu xé lòng (Báo Thanh Niên ngày 25.4.2024), gia đình chị Loan được bạn đọc giúp đỡ 12 triệu đồng.

Chị Loan nói số tiền đó có thể mua bỉm, sữa và thuốc ngoài danh mục bảo hiểm y tế cho Hà. Chị rất cảm ơn những người đã có lòng giúp đỡ Hà.

Trong vòng 1 năm, Hà đã trải qua 1 lần mổ khối u và 7 lần đặt ống dẫn lưu não

Trong vòng 1 năm, Hà đã trải qua 1 lần mổ khối u và 7 lần đặt ống dẫn lưu não

UYỂN NHI

Trong bài viết về hoàn cảnh của em Nguyễn Khánh Hà, bạn đọc gửi lời động viên: "Chúc Hà mau bình phục và sớm trở lại cuộc sống bình thường, mong các nhà hảo tâm chia sẻ để giúp đỡ cho Hà".

Bạn đọc Trịnh Cường: "Lại một trường hợp rất đáng thương. Rõ nỗi đau như tận cùng của sức chịu đựng, trong khi cháu còn quá non nớt chưa biết gì, khi không chịu nổi, chỉ còn biết kêu "đau... đau...". Lại một chiều với tôi thời gian như dừng lại... xin chúc cháu và chị bình an, may mắn hơn trong thời gian tới. Qua bài báo nghĩ bạn đọc Báo Thanh Niên và các nhà hảo tâm mở lòng sẽ chia sẻ, giúp đỡ chị trong lúc quá khó khăn...".

Còn nhiều lắm những bệnh nhi nghèo đang bám trụ ở Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, các em đến từ các vùng miền khác nhau nhưng cùng chống chọi với đủ căn bệnh ung thư quái ác. 

Có những người lúc đầu có tiền thì ở trọ, sau hết đành phải ra đường. Họ ăn uống, ngủ nghỉ đều tạm bợ và sống luẩn quẩn trong môi trường nhếch nhác, chật chội. 

“Đã mang trong mình căn bệnh nan y, bao nhiêu tiền cũng không đủ, nhà giàu cũng kiệt quệ chứ nói gì đến người nghèo chúng tôi”, chị Loan than.

Có vào bệnh viện mới thấy hết cảnh các bệnh nhi ung thư phải gồng mình chống chọi với bệnh tật. Chúng tôi rất mong bạn đọc có lòng giúp đỡ với các "chiến binh nhí" trong loạt bài Con muốn sống như cổ vũ tinh thần cho các gia đình vượt qua cơn bĩ cực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.