Một “chiêu” lừa đảo mới

21/02/2004 21:14 GMT+7

Nhân viên khách sạn Metropole (số 148 Trần Hưng Đạo, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP Hồ Chí Minh) vừa đến Công an P.Nguyễn Cư Trinh trình báo: tại phòng 506 của khách sạn có 2 thanh niên bị ngất xỉu.

Sau khi tỉnh dậy, 2 thanh niên tên là Minh và Dũng - nhân viên bán hàng điện tử của siêu thị Nguyễn Kim (Q.1) - cho biết trước đó có một người nước ngoài đến siêu thị Nguyễn Kim chọn mua 1 máy camera và 1 máy tính cá nhân (tổng trị giá 40 triệu đồng) rồi nhờ chở đến lắp đặt tại P.506 của khách sạn trên. Khi đến nơi, người này mời 2 anh ăn kẹo sô-cô-la và uống nước Coca Cola, sau đó hai anh mê man. Lúc nhân viên khách sạn phát hiện thì người nướác ngoài cùng 2 món hàng trên mất dạng.

H.Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.