Tập viết chữ "yêu", dễ hay khó?

07/02/2004 20:53 GMT+7

Cũng khó cũng dễ. Khó, vì "chuyện hai người" mạnh ai nấy viết (với nhiều vết mực nhòe). Dễ, vì họ chung một hàng chữ, một cây bút, một trang giấy trắng tinh và một câu duy nhất "yêu ai yêu cả một đời" viết lui viết tới, viết hoài viết mãi mà luôn luôn mới. Đó là kết luận có thể rút ra từ 36 câu chuyện trong cuốn Tập viết chữ Yêu (do Thương Huyền tuyển dịch) được Báo Phụ Nữ TP Hồ Chí Minh và Nhà xuất bản Trẻ ấn hành nhân Ngày tình yêu năm nay.

Sách đã ra mắt vào 5.2 tuần này, cùng lúc với tập Có một người đáng yêu (do Yến Nhi biên dịch từ cả "núi tư liệu" bốn phương về "50 cách nuôi dưỡng tình yêu"), đại để biết tặng những nụ hồng, lời chúc đúng lúc, cùng ăn, cùng uống, cùng cười, cùng im lặng để nhìn về một hướng - nghĩa là "cùng ngắm trăng trong những đêm rằm" chẳng hạn?

Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.