Họa sĩ biếm Thụy Điển "trốn" Al-Qaeda

18/09/2007 21:38 GMT+7

Lars Vilks (ảnh), họa sĩ biếm họa người Thụy Điển đã vẽ nhà tiên tri đạo Hồi Muhammad đầu người mình chó, hôm 17.9 cho biết cảnh sát đã đưa ông đến một địa điểm bí mật và bảo ông không thể về nhà sau khi bị al-Qaeda ở Iraq dọa giết.

Theo Hãng tin AP, Vilks được cảnh sát đưa đi ngay khi ông từ Đức về Thụy Điển do lời đe dọa của Al-Qaeda được đánh giá là "rất nghiêm trọng". "Tôi không thể ở nhà mình. Tôi chỉ được phép mang theo một số đồ dùng", AP dẫn lời Vilks nói qua điện thoại.

Thủ lĩnh Al-Qaeda ở Iraq Abu Omar al-Baghdadi cuối tuần qua đã treo giải thưởng 100.000 USD cho người giết Vilks. Y cho biết giải thưởng sẽ được tăng lên đến 150.000 USD nếu Vilks "bị giết như một con cừu non". Al-Qaeda ở Iraq cũng treo giải 50.000 USD cho người giết tổng biên tập của tờ báo Thụy Điển Nerikes Allehanda đã đăng tranh của Vilks hôm 19.8.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.