Cún cưng của ông Chirac bị trầm cảm

05/10/2009 00:00 GMT+7

Cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac cuối cùng đã "bó tay" với chú chó cưng Sumo và phải gửi nó cho một người bạn ở ngoại ô Paris sau khi bị "cựu đệ nhất khuyển" tấn công 3 lần vào chân và ngực.

Theo AFP, chú chó giống Maltese Bichon đã phải trải qua nhiều đợt điều trị chống trầm cảm do có biểu hiện rối loạn tâm lý sau khi cùng gia đình ông Chirac rời khỏi Điện Élysée vào tháng 5.2007.

Báo Le Parisien dẫn lời vợ ông Chirac là bà Bernadette cho biết Sumo đã sống hạnh phúc trong Điện Élysée từ nhỏ và không thể thích ứng với cuộc sống mới tại một biệt thự sang trọng ở Paris. Bà Bernadette nói, chú chó trước đây rất thân thiết với ông Chirac và thường được cựu tổng thống dắt theo trong các chuyến công du.

T.Kha

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.