Hành trình đem con chữ đến với buôn làng

10/09/2007 17:22 GMT+7

(TNO) Trong chuyến công tác gần đây về huyện Lạc Dương (Lâm Đồng), chúng tôi chứng kiến cảnh thầy cô giáo vùng sâu phải vất vả để mang con chữ đến với bà con buôn làng.

Đường vào Păng Tiêng, Đạ Nghịt (xã Đưng K’Nớ, Lạc Dương), mùa nắng thì bụi bay mịt mù, còn mùa mưa lầy lội nhiều đọan xe không thể đi được, các thầy cô phải chia nhau để đẩy từng chiếc xe qua những vũng sình lầy. Thầy Nguyễn Đình Tiến - Trưởng phòng giáo dục huyện - cho biết sau cơn bão số 2 vừa qua nhiều vách núi bị sạt lở nghiêm trọng, làm ách tắc giao thông, người dân và thầy cô giáo gặp rất nhiều khó khăn vì hoàn toàn cách biệt với bên ngoài.

 Phóng viên Thanhnien Online đã ghi lại những hình ảnh của các thầy, cô giáo đến vùng sâu, vùng xa.


Hành trang người thầy đến vùng sâu


Đường đến vùng sâu nhiều sình lầy


Mỗi lần đi phải từng nhóm người để cùng giúp nhau đẩy xe


“Mấy anh có cho quá giang được không”?

Tin, ảnh: Lê Hân - Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.