Lở núi cát, hàng trăm hộ dân bị đe dọa

18/09/2006 11:08 GMT+7

Liên tục trong mấy ngày qua, hàng trăm hộ dân ở thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) ăn ngủ không yên vì núi cát treo lơ lửng trên nóc nhà họ và có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Đã có 18 căn nhà ở đây bị cát vùi và có thể con số này sẽ tăng lên nếu trời lại mưa.

Anh Trần Anh, ở thôn Tiến Đức và hai người nữa hớt hải chạy đến Văn phòng Báo Thanh Niên báo: “Nhà em đã bị chìm trong cát sau trận mưa đêm qua mà không thấy ai đến giúp. Nhờ các anh lên tiếng giúp, vì vợ con em không còn nơi nào tá túc nữa”.

Đến ngay thôn Tiến Đức trong sáng 16.9, chúng tôi chứng kiến hàng trăm hộ dân nơi đây đang phập phồng lo sợ núi cát lở mà những năm trước đây họ chưa từng thấy. Những người như anh Trần Anh, bà Nguyễn Thị Huế, anh Nguyễn Văn Lộc, Nguyễn Ngọc Sơn, Đặng Thị Hồng, Trần Thị Tiêu, Lê Văn Hai là những hộ đã không thể nán lại chút nào trong nhà mình. Bà TrầnThị Tiêu kể: Trời mưa như trút nước, chỉ trong vòng chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, mương thoát nước đã ngập toàn cát, tràn tất vào trong nhà. Nước chảy đến đâu cát  xuống đến đó. Trong đêm tối, bà bước ra ngoài cào cát thì bị thụt chân rút  không lên. Chỉ trong vòng 10 phút mà cát đã vùi bà đến  bụng. May mà có đứa con trong nhà phát hiện ra cứu mẹ, chứ không thì bị cát chôn sống ngay trong đêm mưa hôm qua rồi.


Núi cát này có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào.

Tiếp xúc với phóng viên, ông Đinh Mãn, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn Tiến Đức kể: trước đây có  hai anh em ruột ông Trần Xíu và Trần Bửu, cũng người cùng làng biển này tự ý san ủi hàng chục hec-ta đất trên ven núi cát để làm một dự án gì đó. Nhưng sau này bị thành phố phát hiện, đình lại và đã xử phạt. Theo chân những người dân Tiến Đức, chúng tôi lội theo con mương cát lên tận  lưng chừng núi cát. Quả không sai, trên những thoai thoải của triền cát đã có nhiều dấu vết san ủi để làm rẫy.

Một hộ dân có nhà nằm trong tứ phía cát bao vây và có thể bị cát lấp nhà bất cứ lúc nào, đã bật khóc khi phát hiện chúng tôi đi tìm nguyên nhân ở trên núi về. Bà chỉ về phía những đám rẫy và bảo “họ ủi cát, còn làm cống nước chảy sát nhà tôi. Mưa đến, nhà tôi không ai dám ngủ”. Nhìn căn nhà xây bề thế như vậy nhưng vỉa ta-luy cát còn cao hơn cả căn nhà, ai trong đoàn khảo sát cũng tỏ ra lo lắng cho tính mạng của hàng chục con người trong ngôi nhà ấy.

Vẫn theo ông Đinh Mãn,Trưởng ban mặt trận thôn Tiến Đức thì thôn này có đến 183 hộ, nhưng hầu như chưa có hộ nào có chủ quyền về nhà ở, đất ở. Ngoài nguyên nhân núi cát bị đào bới hết lớp thảm thực vật, còn là vì con đường vào làng được nâng quá cao, nhưng chỉ có hai cái cống thoát quá nhỏ. Mới đón một trận mưa chưa đầy nửa tiếng đã bị cát lấp đầy. Và thế là cát cứ xối xả chảy từ trên núi xuống, tràn vào nhà không kể gì đến tính mạng hàng trăm người dân nghèo vùng ven biển này.

Chiều 16.9,trao đổi với PV Thanh Niên qua điện thoại, ông Đặng Đình Hiếu - Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết cho biết, thành phố đã biết việc này và đã thuê một công ty tư nhân đến san ủi cát thông cống giúp dân, nhưng đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Cái quan trọng là phải trồng cây phủ lại đồi cát và di dời dân ra khỏi nơi nguy hiểm.            

Quế Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.