Có những giấc mơ

11/10/2008 20:53 GMT+7

Có những giấc mơ không quay lại Như tiếng dế đánh thức cánh đồng mùa mưa Tuổi trẻ tôi dầm mình trong sương sớm Hai bàn tay lùa trong bụi xương rồng đầy gai Rướm máu Để tìm cho được tiếng dế háo hức kia

Có những giấc mơ không quay lại
Như những vạt cỏ năn xanh mượt dấu chân trâu
Váng nước màu phèn đùn bọt cá lia thia
Đôi mắt nhỏ mở căng tròn
Tìm tia hy vọng xanh ngời bùn đất

Có những giấc mơ không quay lại
Như cánh diều căng dây chở niềm vui tuổi thơ    
 tôi bay bổng
Mùa hè nhảy lưng trâu
Trầm mình trong khúc sông màu mỡ
Tìm say mê hướng chim sáo tha rơm khô làm tổ Những quả trứng xanh màu da trời
Giục giã cuộc đua leo cây làm người về đích trước

Có những giấc mơ không quay lại
Bao nhiêu năm tháng nhòa trong ký ức bạn bè
Bỗng xanh biếc con đường mòn đầy cỏ
Những bầy chim phiêu du trở về cánh rừng xưa
Buổi chiều bảng lảng khói đốt đồng
Mùi thơm phân trâu nồng nàn đánh thức
 những chú bọ rầy
Và một thời tuổi nhỏ

Có những giấc mơ không quay lại
Lầm lũi đi hết một đời người
Qua hết một cuộc chiến tranh
Nơi ao làng có những mùa sen nở
Chị tôi, em tôi đi lấy chồng xa
Mẹ tôi về nằm trong nấm cỏ
Tôi về tắm lại một khúc sông quê.

Từ  Kế Tường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.