Sự vô tư của vị hành khách không dừng lại ở chỗ đó. Khi thấy tiếp viên, ông ta mừng rỡ hỏi xin…xà phòng.
Tên của ông này là Jin Sheng. Tất nhiên, trong nhà vệ sinh bay chẳng thể có vòi sen hay bồn tắm nên Sheng dùng một miếng bọt biển để thấm nước vòi mà tắm.
Jin tiếp tục vô tư: “Tôi phát hiện ra là trong này có nước nóng nên tôi nghĩ ngay đến chuyện tắm. Gần một tuần rồi tôi mới được tắm cơ đấy!”.
Cú tắm táp của vị hành khách lần đầu tiên đi máy bay đã khiến cho nước chảy tràn ra sàn máy bay.
Nhưng dù thế nào đi nữa thì hãng hàng không cũng chẳng thể nào phạt hay đưa Jin ra tòa vì chẳng có luật lệ nào cấm hành khách tắm trên máy bay cả!
Đoan Nhật (Theo Ananova)
Bình luận (0)