Được biết nạn nhân cùng lúc yêu cả hai người phụ nữ trên, dẫn đến ghen tuông. Công an Q.Ba Đình đã tạm giữ thị Ngọc. (V.C)
Hành vi côn đồ
Do nghi ngờ vợ là chị T.K.L (30 tuổi) có quan hệ bất chính với Lê Thanh Tùng (30 tuổi), anh T.Đ.T (45 tuổi) đến nhà Tùng ở số 704/29 Nguyễn Đình Chiểu, P.1, Q.3, (TP.HCM) tìm vợ. Khi anh T. vừa gọi cửa đã bị Tùng nhào ra dùng dao chém bị thương. (Thanh Hồng)
Người làm công đâm chết chủ
Do thù tức việc anh Nguyễn Mạnh Phú (29 tuổi) hay la mắng mình trong lúc làm việc, sáng sớm 29.9 Lê Văn Tuấn (27 tuổi, quê Phú Thọ) thấy anh Phú đang đi xe máy trên đường số 48, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức (TP.HCM) liền gọi lại. Anh Phú dừng xe hỏi chuyện gì, bất ngờ tên Tuấn dùng dao đâm anh chết ngay tại chỗ. (Đào Hồng)
Thiệt mạng do ngủ trên đường sắt
Khuya 29.9, tại Km 182+500 trên tuyến đường sắt Bắc-Nam thuộc địa phận xã Đông Phú, H.Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra vụ tai nạn giao thông làm một người thiệt mạng. Nạn nhân nam khoảng 30 tuổi tên là Duân (chưa xác định được địa chỉ cụ thể, chỉ biết ở tỉnh Ninh Bình) ngủ quên trên đường sắt, bị tàu Thống Nhất cán chết ngay tại chỗ. (Ngọc Minh)
Chết bí ẩn sau chầu nhậu
Chiều 29.9, những người xung quanh nhà anh Nguyễn Văn Thành (42 tuổi, trú tổ 2, thôn Liễu Trì, xã Bình Nguyên, H.Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) phát hiện chủ nhà nằm chết trên giường với một vết thương trên mình. Gần xác nạn nhân có con dao. Theo nhiều người dân địa phương, vào tầm sáng cùng ngày, mẹ anh Thành vắng nhà, anh đi uống rượu với một số bạn trong xóm, sau đó về nhà. Lúc có người đến tìm mới biết anh đã chết. (Vũ Hoàng)
Bình luận