Cháu bé kháu khỉnh, xinh xắn nhưng bất hạnh ấy là cháu Huỳnh Ngọc Dương ở thôn Long Bàng Nam, xã Hành Minh, Huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.
Với gia đình thuộc diện xóa đói giảm nghèo của anh chị Huỳnh Ngọc Dũng( ba mẹ của bé Dương) thì bệnh tình nan y của cháu Dương và trận lũ quét kinh hoàng vừa qua ở miền Trung ( từ 14-18.10.2003) quả là “ hoạ vô đơn chí” đổ ập xuống xuống căn nhà tranh nghèo nằm ven sông, mà nay cũng đã bị lũ quét trôi cùng hoa màu trên 1 công đất -nguồn sống chính của cả gia đình...
Bé Dương hiện đã được chuyển qua điều trị tại phòng 3, khoa nội 3-Trung tâm Ung bướu TP Hồ Chí Minh. Thấu hiểu được tình cảnh vô cùng khốn khó của gia đình anh Dũng, qua đề xuất của khoa nội 3, Ban Giám đốc Trung tâm Ung bướu đã miễn 100% tiền viện phí cho cháu Dương, song tiền mua thuốc đặc trị cho cháu quả là một gánh nặng không thể tưởng tượng nổi đối với gia đình bé Dương: chỉ một toa cùng 2 lọ bạch cầu và 2 đơn vị máu đã hết gần 6 triệu đồng, và không biết phải hết bao nhiêu đơn thuốc như vậy mới đủ khả năng níu lại con mắt trẻ thơ còn lại của bé Dương...?
Để bé Dương còn thấy được ánh sáng của cuộc đời này, rất cần những tấm lòng nhân ái của bạn đọc của Thanh Niên. Trước tiên chúng tôi xin được cảm ơn tấm lòng của chị Mai Thị Xuân Lan ở 402 Hai Bà Trưng, P. Tân Định, Q.1, TP Hồ Chí Minh. Chị Lan là một bạn đọc thân thiết của Thanh Niên, trong một lần tới làm việc từ thiện ở Báo mới vừa qua, tình cờ gặp cháu Dương và ba cháu ở Toà soạn, chị Lan đã hỗ trợ cháu 1 triệu đồng...
Thiên Khôi
Bình luận (0)