Nghịch dại

02/11/2011 00:51 GMT+7

Ai cũng biết vũ khí nguy hiểm nhất của con cua chính là cặp càng, nhưng một chàng lính trẻ ở Nga lại quên điều đó.

 
Ảnh: Metro

 

Thấy mấy con cua bò lổm ngổm trên đường, anh lính tí tửng đuổi theo. Loay hoay một hồi, anh ta cũng tóm được một con và đưa lên mặt ngắm nghía, đột nhiên con cua giương càng kẹp chặt vào cái mũi khiến anh lính đau đớn kêu la thảm thiết (ảnh). “Nghiền” cái mũi một hồi, con cua mới nhả ra và thản nhiên bò đi để lại anh lính với cái mũi sưng vù.

C.Nhung

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.