Hòa Hiệp giành HCV "nhờ" gặp ... tai nạn

12/10/2009 10:31 GMT+7

(TNTT>) “Trong cái rủi có cái may” là trường hợp của chàng diễn viên "mắt hí" Hòa Hiệp, người đang góp mặt trong một loạt các phim truyền hình như Gia đình phép thuật, Dòng sông huynh đệ, Anh và em... và vừa “ẵm” luôn huy chương vàng của Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 2009 với vai Trọng Thủy trong vở Nỏ thần (đạo diễn Đỗ Đức Thịnh).

Hòa Hiệp nói vui, có lẽ nhờ bị tai nạn xe máy mà anh mới giành được chiếc HCV danh giá này. Số là khi sắp công diễn vở Nỏ thần, Hòa Hiệp bị tai nạn khá nặng. Vết thương lớn khiến một bên cánh tay của Hiệp chảy máu và phải băng bó. Tuy nhiên, vì ngày công diễn sắp đến nên anh không thể nghỉ ngơi mà phải tập liên tục. Sân khấu thì nóng và bụi nên vết thương nhiễm trùng, khiến Hiệp đau đớn. “Diễn vai Trọng Thủy, tất cả mọi cảnh chiến tranh trong vở chỉ là hư cấu vậy mà mình lại đau hệt như đang bị thương thật vậy!”. Có lẽ chính nhờ những cảnh đau đớn quá “thật” này nên vai diễn của Hiệp đã giành HCV của liên hoan. Chàng "mắt hí" chia sẻ thêm: “Hình như Hiệp và anh Đức Thịnh có duyên với nhau nên vở nào hai anh em hợp tác chung thế nào cũng thành công”.

Thúy Vy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.