Thơ đã thả lên trời rồi em nhé ! - Thơ của Từ Ngọc Lang

04/05/2014 03:15 GMT+7

Thơ đã thả lên trời rồi em nhé! Câu thơ bay xao xuyến cả bầu trời Thơ bịn rịn nghiêng chào mặt đất Hãy bay lên mang thông điệp con người

Thơ đã thả lên trời rồi em nhé!
Câu thơ bay xao xuyến cả bầu trời
Thơ bịn rịn nghiêng chào mặt đất
Hãy bay lên mang thông điệp con người

Thơ đã thả lên trời rồi em nhé!
Để hóa vào đất nước, núi sông
Thơ là gió, là bão dâng sóng cuộn
Thơ như trăng hiền dịu đầu non

Thơ đã thả lên trời rồi em nhé!
Những câu thơ lửa đạn vẫn in hằn
Thơ nghẹn ngào với cỏ xanh Thành Cổ
Thơ nằm bên người lính trận hy sinh

Thơ đã thả lên trời rồi em nhé!
Chân trời xa em có thấy thơ về?
Thơ thủ thỉ lời yêu cho em đó
Bao vụng về của một thuở si mê

Câu thơ đẫm nước mắt người cấy lúa
Từ mồ hôi lam lũ kiếp trai cày
Bao thế hệ làm thơ như truyền kiếp
Những vần thơ rong ruổi dải đất này

Thơ đã thả lên trời rồi em nhé!
Tận trời xanh vần điệu mải mê bay
Ta như tiễn em về với gió
Thơ với đời cùng ấm áp trong tay...


Minh họa: Văn Nguyễn

 

Từ Ngọc Lang

>> Nhớ - Thơ của Thanh Thảo
>> Sưa vàng ở quê - Thơ của Huỳnh Minh Tâm
>> Lửa rừng - Thơ của Lưu Đình Hùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.