'Cuộc đời diệu kỳ' của Gabriel Garcia Marquez qua ảnh

18/04/2014 13:15 GMT+7

(TNO) Trước sự ra đi đầy nuối tiếc của cây bút huyền thoại Gabriel Garcia Marquez, tờ Time (Mỹ) cho rằng nhà văn đại tài này đã sống một 'cuộc đời diệu kỳ'. Hãy điểm qua những khoảnh khắc đặc biệt trong cuộc đời đáng trân trọng của nhà văn hóa - chính trị lừng danh này.

(TNO) Trước sự ra đi đầy nuối tiếc của cây bút huyền thoại Gabriel Garcia Marquez, tờ Time (Mỹ) cho rằng nhà văn đại tài này đã sống một “cuộc đời diệu kỳ”.

Hãy điểm qua những khoảnh khắc đặc biệt trong cuộc đời đáng trân trọng của nhà văn hóa - chính trị gia lừng danh này.

>> Gabriel Garcia Marquez qua đời, trăm năm không còn cô đơn



Gabriel Garcia Marquez trả lời phỏng vấn báo giới ngay sau khi nhận được thông tin đoạt giải Nobel Văn học năm 1982. Hình ảnh được AFP thực hiện tại TP.Mexico (Mexico) ngày 25.10.1982


Cây bút đại tài người Colombia nhận giải Nobel Văn học năm 1982 tại Stockholm (Thụy Điển) ngày 10.12.1982


Gabriel Garcia Marquez nhận được sự chúc mừng từ nhà văn Pháp Regis Debray (phải) và Danielle Mitterrand - phu nhân Tổng thống Pháp Francois Mitterrand, ngày 13.12.1982 tại Stockholm (Thụy Điển), sau khi nhận giải Nobel


Chủ tịch Cuba Fidel Castro, Gabriel Garcia Marquez và đạo diễn Fernando Birri (phải) trong buổi khánh thành trường điện ảnh quốc tế San Antonio de los Banos, Havana (Cuba) ngày 15.12.1986


Gabriel Garcia Marquez trong sự kiện mừng 20 năm ngày ra đời của tiểu thuyết lừng danh
Trăm năm cô đơn, được xem là tác phẩm thành công nhất của ông và là biểu tượng văn học châu Mỹ Latinh tiêu biểu mọi thời đại, vào tháng 6.1987


Chủ tịch Yasser Arafat (trái) chúc mừng Gabriel Garcia Marquez trong một sự kiện văn hóa được tổ chức tại Cartagena (Colombia) ngày 20.10.1995


Gabriel Garcia Marquez bất ngờ và ngại ngùng trước sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả tại buổi ra mắt loạt phim Garcia Marquez and the World of Images ở Trung tâm Kennedy tại Washington (Mỹ) ngày 11.9.1997


Hai nhà văn đoạt giải Nobel Gabriel Garcia Marquez và Jose Saramago (người Bồ Đào Nha) trong sự kiện mừng 40 năm Cách mạng Cuba diễn ra tại Santiago de Cuba ngày 1.1.1999


Từ trái sang: Nhà văn Carlos Fuentes, Gabriel Garcia Marquez, Jose Saramago, nhà văn Eloy Martinez và cựu tổng thống Colombia Jose Diaz Betancourt trong sự kiện tổ chức tại trường đại học Guadalajara (Mexico) ngày 14.2.2004


Vua Tây Ban Nha Luan Carlos (phải) trò chuyện cùng Tổng thống Colombia Alvaro Uribe và Gabriel Garcia Marquez tại Cartegena (Colombia) ngày 17.11.2004


Gabriel Garcia Marquez trong chuyến thăm cung điện Diagonal tại Barcelona (Tây Ban Nha) ngày 28.4.2005


Gabriel Garcia Marquez và vợ - bà Mercedes trong chuyến trở về quê hương Aracataca (Colombia) ngày 30.5.2007


Một bức hình của Gabriel Garcia Marquez được treo trân trọng tại triển lãm A Life - về cuộc đời và sự nghiệp văn học của ông - được tổ chức tại Mexico từ ngày 8.10 đến ngày 26.10.2009


Lần gặp gỡ cuối cùng của Gabriel Garcia Marquez với báo giới và công chúng ngay trước nhà riêng tại TP.Mexico (Mexico) hôm 6.3.2014, để mừng sinh nhật lần thứ 87 của mình


Một xe cứu thương được gọi đến nhà riêng của Gabriel Garcia Marquez sau đó 2 ngày (hôm 8.3). Ông rời bệnh viện trở về nhà vào ngày 31.3 và trút hơi thở cuối cùng tại đây vào rạng sáng ngày 18.4 (giờ Việt Nam)

Hiền Nhi
Ảnh: Reuters, AFP

>> Gabriel Garcia Marquez qua đời, trăm năm không còn cô đơn
>> Đưa thơ văn của Marquez vào tàu điện ngầm
>> Marquez và Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi (*)
>> Tác giả “Trăm năm cô đơn” bị tâm thần phân liệt
>> Tác giả "Trăm năm cô đơn" vẫn còn viết
>> Tác giả "Trăm năm cô đơn" ra mắt quyển tiểu thuyết mới nhất

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.