Khóc thương người dưng

21/02/2004 20:43 GMT+7

Trong suốt 15 năm qua, một gia đình người Ý thường xuyên ra nghĩa trang Belforte để cầu nguyện và khóc thương người quá cố thân thương. Mọi chuyện cứ tiếp tục cho đến khi ngôi mộ được khai quật trong một vụ tranh chấp pháp lý không được nói rõ. Đến lúc đó, mọi người mới phát hiện tấm bia mộ đã bị đặt nhầm lẫn với ngôi mộ bên cạnh.

Gia đình kể trên định đưa vụ việc ra tòa nhưng mọi chuyện đã được dàn xếp ổn thỏa sau khi ban quản lý nghĩa trang tặng không cho gia đình một... lô đất mộ để bồi thường.

N.Đ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.