Người trẻ 'giữ lửa' văn hóa vùng cao:

Độc lạ ca khúc song ngữ Tà Ôi - Kinh

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
11/10/2023 07:06 GMT+7

Những bài ca do chàng trai Viên Xuân Sư (26 tuổi, trú thôn Ka Rôn - A Ho, xã A Roàng, H.A Lưới, Thừa Thiên-Huế) sáng tác không chỉ khiến cộng đồng người Tà Ôi của anh thích thú mà những anh em người Kinh, Cơ Tu, Vân Kiều… cũng thuộc lòng rồi hát cho nhau nghe.

ĐEM NIỀM VUI VỀ VỚI BẢN LÀNG

Công chiếu trên kênh YouTube Miền núi Entertainment khoảng 1 tháng qua, clip song ngữ Tà Ôi - Kinh Lạu nghi âr đôông (Đối tốt với nhau) của Viên Xuân Sư cùng những chàng trai ở A Roàng đã thu hút hàng ngàn lượt xem. Cũng như những ca khúc trước đó hát về quê hương, đồng bào mình, Viên Xuân Sư kể câu chuyện người Tà Ôi từ xa xưa đã sống chan hòa cùng nhau để đến hôm nay tình cảm thiêng liêng ấy lại được thế hệ trẻ tiếp tục phát huy. Bởi cộng đồng là Anh em một nhà/Chung sức chung lòng/Việc gì cũng xong/Luôn nghĩ đến nhau/Điều tốt mai sau

Độc lạ ca khúc song ngữ Tà Ôi - Kinh - Ảnh 1.

Chàng trai Tà Ôi Viên Xuân Sư theo đuổi đam mê âm nhạc bằng một cách rất khác

HOÀNG SƠN

"Ban đầu, em lập kênh YouTube Miền núi Entertainment và tải lên ca khúc Em đây he (Ta vẫn thấy vui) được viết hoàn toàn bằng tiếng Tà Ôi. Chỉ khoảng sau 10 ngày phát, ca khúc đã đạt 150.000 lượt xem. Đó là động lực lớn để em bắt tay vào sáng tác những ca khúc mới. Song ngữ Tà Ôi - Kinh có, bằng tiếng Kinh, tiếng Tà Ôi riêng biệt có…", Viên Xuân Sư mở đầu câu chuyện.

Sư kể, kênh YouTube chính là đứa con tinh thần mà anh cho ra đời để thỏa ước mơ theo đuổi con đường âm nhạc đang còn dang dở của mình. Dù có năng khiếu, nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, Sư đành gác lại giấc mơ trở thành một nhạc công piano (Học viện Âm nhạc Huế) khi đã đi được 3/4 chặng đường sinh viên.

Trở về quê hương, chàng trai không nản lòng mà tiếp tục niềm đam mê âm nhạc bằng một cách khác. Sư cùng bạn bè trong xã lập nhóm nhạc để trình diễn những sáng tác của mình. Với những kiến thức âm nhạc có được trên giảng đường về thanh nhạc, đàn, ký âm, xướng âm…, Sư cho ra đời những tác phẩm tạo sự hứng khởi cho giới trẻ ở vùng cao A Lưới. Chẳng hạn, Em đây he là bài hát có nội dung kể về những thanh niên Tà Ôi sau giờ chăn trâu, cắt cỏ thì đi tìm những món ăn dân dã đậm vị núi rừng; dù tìm không được nhưng họ vẫn thấy vui và nghêu ngao ca hát. Trong tiếng đệm guitar sôi nổi, những chàng trai Thìn Aka, Hậu Enloceka, Viết Lăng… đối đáp với nhau bằng tiếng Tà Ôi rất đậm "chất" rap.

"Để mọi người nhớ lâu thì clip phải vừa lạ vừa mang tính giải trí. Có được tác phẩm, hòa âm xong, bọn em quay phim với những nội dung rất đời thường nhưng pha được nhiều câu chuyện dí dỏm", Sư nói. Những clip của nhóm nhạc luôn nhận được ủng hộ nhiệt tình của nhiều người với hàng trăm bình luận tích cực, khen ngợi…

QUẢNG BÁ VĂN HÓA QUA TỪNG CLIP

Ba năm sáng tác và sản xuất clip để đưa lên kênh YouTube của mình, nhóm nhạc do Viên Xuân Sư dẫn dắt đã có nhiều tác phẩm thu hút hàng trăm ngàn lượt xem. Trong đó, những bài hát song ngữ Tà Ôi - Kinh như: Xin trời đừng mưa (Ó dưng mi bo), Tết về miền núi (Tết chồ ây cor), Ôm giấc mộng (Nghi âm po)… đã cho thấy được sự trưởng thành của Sư trong sáng tác với nội dung sâu sắc, chạm đến trái tim của người nghe. Từ lời hát là tâm sự đời thường của những thanh niên, Sư đã có những tác phẩm gợi cảm xúc sâu lắng cho thính giả.

Nếu bài hát Tết về miền núi rộn ràng, thôi thúc những con người xa quê trở về xứ núi đón tết cùng gia đình thì Xin trời đừng mưa lại có những ca từ da diết từ đáy lòng của một người con A Lưới khi chứng kiến trận mưa lớn khủng khiếp vào năm 2020: "Ó dưng mi bo chêng dzi dzâp/Cah dưng vê băr nghi sâp/Đing đac chêng âr rah/Ăt clong cinh âr loang/Ó dưng mi bo chêng dzih âr câh/Cah dzưng vê âl lâng âl rang/Ó he a rộ chô/A dô he bơ (Xin trời đừng mưa ướt hết rồi chẳng còn gì để mà thay/Nhà cửa đã ngập hết, chìm đắm trong nước/Xin trời đừng mưa sạt lở hết rồi, chẳng còn đường để mà đi/Cuộc sống thêm nghèo khó, trời ơi xin đừng mưa).

"Ngoài âm nhạc, thông qua clip của mình, em luôn mong muốn đưa những hình ảnh bình dị về cuộc sống của đồng bào vùng cao với cảnh núi rừng, những đặc trưng văn hóa của người Tà Ôi như thổ cẩm, nhạc cụ, nhà cửa… đến với đông đảo người xem", Sư nói: "Suối nước nóng, nhà sàn, sông suối… có thể phục vụ khách trải nghiệm cũng được đưa vào những cảnh quay để góp phần quảng bá văn hóa, du lịch cho địa phương".

Sư chia sẻ, tuy những clip được quay bằng điện thoại "cùi bắp" nhưng nhờ nội dung vui nhộn, thú vị nên kênh Miền núi Entertainment của nhóm thu hút khá nhiều người xem. Kênh đã kiếm được tiền và Sư dùng số tiền đó hỗ trợ chi phí xăng xe cho anh em trong nhóm. Đã có người ngỏ ý mua lại kênh nhưng Sư từ chối vì anh muốn đó là nơi gắn kết niềm đam mê âm nhạc, lan tỏa niềm vui, sự tích cực đến với giới trẻ đồng bào dân tộc thiểu số. Niềm vui lớn nhất của nhóm là đã nhận được lời mời đi biểu diễn. Những bài hát của Viên Xuân Sư còn được anh em người Kinh, người Cơ Tu, Pa Kôh… các địa phương lân cận như Quảng Nam, Quảng Trị thuộc lòng và hát cho nhau nghe mỗi khi có tiệc vui, thậm chí thuộc cả những từ khó trong tiếng Tà Ôi. (còn tiếp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.