Người “vùng cao” Hà Nội

03/08/2013 08:49 GMT+7

Năm 2008, ba xã Yên Bình, Yên Trung, Tiến Xuân, thuộc H.Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình đã được sáp nhập vào H.Thạch Thất, TP.Hà Nội, đây có thể là những xã vùng sâu, khó khăn nhất của Thủ đô.

Nhờ sự quan tâm của TP.Hà Nội và H.Thạch Thất, đời sống của người dân nơi đây đã đỡ khó khăn nhưng trình độ phát triển kinh tế, xã hội cũng như đời sống tinh thần của ba xã này vẫn còn rất nhiều khó khăn.

 
Bà Nguyễn thị Thanh, 54 tuổi, ở thôn Dân Lập, xã Yên Bình đang hái chè trong vườn nhà

 
Ngoài cấy lúa, trồng rừng, nhiều gia đình chăn nuôi trâu

 
Trẻ em đi chăn trâu giúp gia đình

 
Chăn nuôi là cách tăng thu nhập của mọi gia đình

 
Bà Đinh Thị Hoài, 42 tuổi, không có vốn để chăn nuôi nên đi buôn hoa quả

 
Căn nhà tuềnh toàng của chị Đinh Thị Liên, 33 tuổi, dân tộc Mường, ở xóm Cò, thôn Yên Lập, xã Yên Bình

 
Rất nhiều nhà đun nấu bằng bếp củi

 
Không gian bếp của một gia đình

 
Giếng đào là nguồn nước sinh hoạt chính

 
Không có chỗ vui chơi nên trời mưa là lúc bọn trẻ nô đùa

Thực hiện: Xuân Bùi

>> Bức tranh làng quê Việt qua Sương sớm
>> Cảnh đẹp yên bình nơi làng quê Mỹ
>> Tái hiện vở nhạc kịch “Hiệp sĩ làng quê”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.