Trước đó, ngày 20.11, chị Trần Thị Hằng (35 tuổi, ở Quảng Ninh) đã đến công an trình báo về việc con chị là Nguyễn Hoàng Hải (13 tuổi), bỏ nhà đi từ ngày 14.11 và cho đến ngày 19.11 thì chị Hằng nhận được cú điện thoại của một người đàn ông lạ.
Người này cho chị biết, muốn Hải được thả về nhà, gia đình phải đem số tiền 15 triệu đồng đến khu vực vườn hoa Ngọc Lâm, thuộc quận Long Biên, TP Hà Nội nộp cho anh ta.
Liền ngay sau đó, khi lực lượng công an đã lên kế hoạch bố trí, mai phục tại điểm hẹn giữa người lạ mặt với chị Hằng để bắt giữ kẻ tống tiền.
Hà An
Bình luận (0)