Bi kịch người mẹ trèo dừa

20/08/2013 03:10 GMT+7

Đó là câu chuyện của chị Nguyễn Thị Kim Sinh (38 tuổi, thôn Hiệp Lễ, xã Tân Hải, thị xã La Gi, Bình Thuận). Trong căn nhà lụp xụp nóng bức, chị Sinh nằm trên chiếc ghế xếp. Chị đã bị liệt nửa người nhưng vẫn tỉnh táo. Do nằm quá lâu, phía sau lưng chị bị lở loét.

Cách đây một năm, chị ẵm đứa con thứ 3 đến nhà bác sĩ xin chích thuốc vì cháu sốt nặng. Bác sĩ nói chị còn thiếu 700.000 đồng tiền thuốc, phải trả hết mới chữa bệnh tiếp. Chị liền về nhà trèo lên mấy cây dừa trước nhà hái trái để đem bán trả tiền thuốc cho con. Nhưng lúc trèo lên ngọn cây dừa thứ hai, do tuột tay, chị Sinh rơi từ 8 m xuống đất nằm bất tỉnh.

Bi kịch người mẹ trèo dừa
Chị Nguyễn Thị Kim Sinh nằm trên giường bệnh - Ảnh: Quế Hà

Khi đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), bác sĩ kết luận chị Sinh bị gãy 3 đốt sống cổ, gãy cột sống lưng. Muốn phẫu thuật phải tốn hàng trăm triệu đồng mới hy vọng có thể hồi phục. Do không có tiền, gia đình đành đưa chị về nhà chứ chẳng thể làm gì hơn. Mọi chuyện vệ sinh cá nhân chị đều nhờ vào bé An, con gái lớn của chị. Hiện bé An đã bỏ học để chăm sóc cho mẹ.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 102010000116341 - Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 tại TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ chị Nguyễn Thị Kim Sinh; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình chị Sinh trong thời gian sớm nhất.

  Quế Hà 

>> Những tấm lòng vàng: Giúp Dương Thị Phấn - Phú Yên (tiếp theo)
>> Những tấm lòng vàng
>> Những tấm lòng vàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.