Vườn hồng

11/05/2014 03:00 GMT+7

Anh Bồ Câu ơi, em yêu cô ấy nhưng cô ấy chỉ xem em như bạn thân. Nhưng em không hiểu sao đi đâu chơi hay có chuyện gì buồn cô ấy luôn muốn em ở bên cạnh, hầu như ngày nào cô ấy cũng điện thoại cho em, ngày nào bọn em cũng đi chơi với nhau rất vui vẻ. Nhưng mỗi lần em đề cập tới chuyện tình cảm cô ấy nói chỉ xem em như bạn và em hãy ở bên cạnh và đừng rời xa cô ấy. Em phải làm sao đây? Em có còn cơ hội không anh? (vo hoang tuan, gmail)

Anh Bồ Câu ơi, em yêu cô ấy nhưng cô ấy chỉ xem em như bạn thân. Nhưng em không hiểu sao đi đâu chơi hay có chuyện gì buồn cô ấy luôn muốn em ở bên cạnh, hầu như ngày nào cô ấy cũng điện thoại cho em, ngày nào bọn em cũng đi chơi với nhau rất vui vẻ. Nhưng mỗi lần em đề cập tới chuyện tình cảm cô ấy nói chỉ xem em như bạn và em hãy ở bên cạnh và đừng rời xa cô ấy. Em phải làm sao đây? Em có còn cơ hội không anh? (vo hoang tuan, gmail)

Vườn hồng 1
Minh họa: DAD

Cơ hội của em vẫn còn, nếu một ngày nào đó cô ấy nhận ra người mà cô ấy luôn muốn ở bên cạnh, luôn muốn chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống chính là người mà cô ấy đang tìm kiếm để gắn bó trọn đời.

Anh Bồ Câu ơi! Em có quen một người nhưng rồi thấy tính tình khác nhau, trình độ anh ấy cũng kém em. Sau một thời gian dài suy nghĩ em quyết định chia tay, không phải em chê bai gì anh ấy mà vì hai gia đình phản đối chuyện chúng em quen nhau. Rồi thời gian cũng xóa nhòa tất cả, em cũng đã quên được anh ấy. Anh ấy vẫn thỉnh thoảng liên lạc với em song không vui vẻ tí nào. Anh ấy toàn châm biếm, mỉa mai thậm chí là dùng lời lẽ khó nghe để xúc phạm em. Em phải làm gì với con người cạn tình cạn nghĩa đó hở anh? Em có nên nói cho người yêu hiện tại biết chuyện đó không? (quynh hoa, gmail)

Cách đơn giản nhất: Đừng liên lạc, cũng như đừng tạo điều kiện cho người ấy liên lạc với mình nữa. Anh nghĩ em làm được mà!

Vườn hồng 2
Minh họa: DAD

Anh Bồ Câu mến! Anh biết không, em quen cô ấy từ thời trung học cơ sở, tính tới nay cũng được 7 năm. Khi mới quen, em cũng không có tình cảm gì với cô ấy cả nhưng học chung một thời gian thì đâm ra thích cô ấy từ lúc nào. Em đã có thể hiện tình cảm với cô ấy nhiều lần nhưng không có kết quả. Lên tới cấp 3 thì tụi em không còn học chung trường nữa nhưng em vẫn thường gọi điện cho cô ấy. Có lần em hỏi thẳng cô ấy là cô ấy đã có bạn trai chưa, cô ấy trả lời là chưa. Bây giờ cả hai đều học đại học năm đầu, nhưng hai người học ở hai thành phố khác nhau. Sau thời gian dài quen biết không có tiến triển em đã dặn lòng quên cô ấy đi nhưng không được. Em phải làm sao để thể hiện tình cảm của mình có hiệu quả với cô ấy đây anh? Em thích cô ấy nhưng cô ấy lạnh lùng riết rồi em cũng muốn bỏ cuộc. (toan, edu)

"Thể hiện tình cảm" thì anh có thể chỉ em được. Nhưng "thể hiện tình cảm có hiệu quả" thì điều đó hơi khó, vì hiệu quả hay không còn tùy thuộc vào tình cảm, tính cách và hoàn cảnh của đối phương. Nếu cô ấy cảm thấy em không phải mẫu người phù hợp với cô ấy thì thể hiện tình cảm cách nào cũng thất bại (và em đã làm điều đó rồi đấy thôi). Nếu thực sự không thấy có chút cơ may nào, em nên đặt tình cảm vào một đối tượng khác. Như vậy đỡ hao tổn tâm trí và thì giờ của em hơn.

Vườn hồng 3
Minh họa: DAD

Em vừa quen một bạn gái. Em thấy bạn ấy rất đáng yêu nên em đã nói với bạn ấy là em yêu bạn ấy. Bạn ấy trả lời là bạn ấy chưa nghĩ tới chuyện này. Bạn ấy nói vậy là có ý gì hả anh? (nguyen thanh son, yahoo)

Ý của bạn ấy là bạn ấy đang... nghĩ tới chuyện khác!

Vườn hồng 4
Minh họa: DAD

Em hỏi cô bạn là có yêu em không, cổ gật đầu. Em liền ôm hôn cổ, cổ liền chửi em te tua. Sao kỳ vậy hở anh? (tran dai  thang, yahoo)

Có gì đâu mà kỳ. Người ta mới gật đầu thôi, chưa chuẩn bị tinh thần gì cả, em nhào vô hôn hít sàm sỡ kiểu đó, người ta chưa rút dép phang em là may. "Yêu" nghĩa là "yêu thương" chứ đâu có nghĩa là "yêu quái"!

Anh Bồ Câu
anhbocau_btn@yahoo.com.sg

>> Vườn hồng 4.5.2014
>> Vườn hồng
>> Vườn hồng 20.4.2014 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.