Nhã Phương với Khung trời xưa

28/12/2006 17:29 GMT+7

Có lẽ đã lâu lắm rồi, người yêu nhạc trong nước không còn được nghe, được thấy một Nhã Phương luôn hừng hực "lửa" mỗi khi xuất hiện trên sân khấu. Cứ ngỡ rằng một giọng ca từng làm lay động con tim bao người ở thập niên 80 sẽ chấp nhận "ngủ yên" trước "cơn bão" của các giọng ca trẻ, nhưng không, chị vẫn muốn sống và muốn cống hiến hết sức mình cho nghiệp cầm ca.

Ngoài thời gian cuối tuần đi hát, chị đã âm thầm làm album mới nhất - Tiếng hát Nhã Phương - Khung trời xưa. Với album này, những ai từng đắm say tiếng hát của chị hẳn sẽ rất cảm động với sự cố gắng của một giọng hát tên tuổi một thời. 10 ca khúc mà chị lựa chọn là những tình khúc của nhạc sĩ Lê Kim Lực như: Sông cạn, Là ai, Mưa nhớ anh, Mùa đông Hà Nội, Khung trời xưa, Nước mắt biệt ly, Hạ nắng yêu thương, U mê, Xa rồi mặt trời của tôi, Lá bàng cuối thu. Qua album này, Nhã Phương mong ước rằng khán giả sẽ luôn nhớ về giọng hát của chị. Album do Công ty TNHH Kiên Giang sản xuất và phát hành. (Dạ Ly)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.