Vừ Già Pó khóc nức nở trong giây phút đoàn tụ gia đình

12/05/2014 16:30 GMT+7

(TNO) Sau hơn 2 năm biệt tích, trưa nay, 12.5 Vừ Già Pó (37 tuổi) đã chính thức đặt chân tới quê hương ở Khâu Vai, Mèo Vạc, Hà Giang.

(TNO) Sau hơn 2 năm lưu lạc biệt tích, trưa nay, 12.5 Vừ Già Pó (37 tuổi) đã chính thức đặt chân tới quê hương ở Khâu Vai, Mèo Vạc, Hà Giang.

>> Người lưu lạc 5800 km từ Mèo Vạc sang Pakistan đã đoàn tụ với gia đình
>> Lưu lạc 5.800 km từ Mèo Vạc sang tận Pakistan - Kỳ 3: Chờ một hồi kết đẹp
>> Đang thực hiện thủ tục đưa người lưu lạc hàng ngàn km từ Mèo Vạc sang Pakistan về Việt Nam
>> Lưu lạc 5.800 km từ Mèo Vạc sang tận Pakistan - Kỳ 2: Nhân vật bí ẩn Wu Ta Puma
>> Lưu lạc 5.800 km từ Mèo Vạc sang tận Pakistan

PV Thanh Niên Online đã có mặt tại đây để ghi lại khoảnh khắc xúc động đoàn tụ gia đình, người thân của anh Pó sau hành trình lưu lạc xuyên lục địa dài gần 6.000 km từ Mèo Vạc (Hà Giang) tới Pakistan.

Vừ Già Pó
Vừa trở về Khâu Vai (Hà Giang), Vừ Già Pó đã rít vội điếu thuốc lào
Vừ Già Pó
So với ngày đi biệt tích, ngày về anh Pó khỏe mạnh, trắng, béo và bảnh bao hơn
Vừ Già Pó
Anh không cầm nổi nước mắt khi đoàn tụ với gia đình
Vừ Già Pó

Vừ Già Pó

Vừ Già Pó
Giây phút gia đình đoàn tụ
Vừ Già Pó
Bà Vừ Thị Sung (54 tuổi), mẹ vợ anh Pó cứ ôm con khóc ròng rã
Vừ Già Pó
Khóc ngất khi đoàn tụ người thân trong gia đình
Vừ Già Pó
Căn nhà tuềnh toàng lặng im chứng kiến giây phút trùng phùng
Vừ Già Pó
Ba đứa con nhỏ ngồi bên nồi mèn mén đợi bố trở về ăn cơm trong trưa nay, 12.5

Na Sơn - Nguyễn Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.