Đảo Hòn Ngọc Việt, từ 19h, trời đã bắt đầu mưa lất phất, những khán giả đến sớm đã mau chóng tìm chỗ ngồi trên khán đài sân khấu nhạc nước Vinpearl. Mưa mỗi lúc một mau hơn, gió mạnh hơn, cũng đúng thời điểm khán giả đến đông nhất. Mặc, người có áo ấm, người còn phong phanh làn váy mỏng; người có nón, có dù, người còn đội làn mưa, tất cả vẫn ào vào. Những người làm nhiệm vụ ở cửa soát vé có lúc rét run, vẫn không rời chỗ và cả quà tặng khán giả - Tuần san Thanh Niên vừa phát hành sáng nay vẫn đến tay từng khán giả, không sót một ai.
|
Ai nấy đã vào chỗ ổn định, tuy có trễ đôi chút, nhưng cuối cùng, tiếng loa đã vang lên và một cánh áo dài đã xuất hiện trên sân khấu - Giờ G đã điểm.
Mặc cho trời lúc mưa lúc ngớt, trên khán đài, khán giả ngồi chăm chú dõi theo; trên sân khấu, các diễn viên vẫn say sưa biểu diễn; và ở khu vực dành cho mình, các phóng viên vẫn ngược xuôi tác nghiệp. Tiếng vỗ tay, tiếng hú tưởng thưởng vẫn nồng nhiệt vang lên.
Thanh Niên Online mời bạn đọc thưởng thức Duyên dáng Việt Nam 16 qua hình ảnh - những bức hình được ghi, được truyền đi và được post lên trang qua chặng đường dài gần 500km, dưới trời mưa và gió:
Tổng biên tập Báo Thanh Niên - Trưởng ban tổ chức phát biểu khai mạc chương trình Thưa quí vị khách quí và thưa tất cả các bạn, Tôi xin cảm ơn chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa, thành phố Nha Trang đã dành cho Duyên Dáng Việt Nam lần thứ 16 chủ đề Trăng với một sự đón nhận nồng hậu và ưu ái nhất. Cảm ơn ban lãnh đạo khu giải trí tuyệt đẹp trên biển Nha Trang mang tên Vinpearl đã dành cho Duyên Dáng Việt Nam 16 một không gian xinh đẹp, thơ mộng với những điều kiện tốt nhất để chúng tôi thực hiện một cách hoàn hảo chương trình này để hầu cống hiến cho quí vị và các bạn một đêm ca nhạc thời trang Duyên Dáng Việt Nam “Trăng 16”. |
|
K.Hoa - P.Thi
Ảnh: Hải Thạch
Bình luận (0)