"Gối chăn" không mềm mại

18/09/2006 21:38 GMT+7

Sự hòa hợp tình dục trong đời sống vợ chồng đòi hỏi cả tình thương và trách nhiệm, dựa trên sự cảm thông, chia sẻ lẫn nhau. Nhiều phụ nữ không dám thổ lộ những gì mình mong muốn vì ngại trái với "thuần phong mỹ tục", sợ chồng chê bai. Và ngược lại, nhiều ông chồng cũng không cần quan tâm tìm hiểu nhu cầu của vợ, chỉ chăm chăm "cho riêng mình"...

Từ những "trục trặc" không thể giãi bày

Trong nhiều trường hợp được tư vấn tại Trung tâm tư vấn Tuổi Thanh Xuân (47 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn), thì số ca nhờ tư vấn về trục trặc trong quan hệ tình dục của vợ chồng chiếm một số lượng khá lớn.

Có trường hợp khá đặc biệt khi người chồng phải nhờ tư vấn suốt 3 tháng liền qua điện thoại. Chuyện như thế này: Anh lập gia đình lần đầu tiên, còn người vợ hơn chồng vài tuổi và đã một lần "gãy gánh giữa đường". Cảm giác bất an, bất lực, thiếu bản lĩnh nam nhi xuất hiện trong anh khi anh nhận thấy mỗi khi "gần" nhau, nhu cầu của chị quá lớn và anh không thể đáp ứng được. Lúc đầu còn nhiệt tình hưởng ứng, nhưng sau một thời gian, anh cảm thấy... hãi và để mặc cho vợ làm gì thì làm. Trong anh xuất hiện hai cảm giác trái ngược nhau: một mặt thương vợ, muốn chiều vợ, nhưng mặt khác lại thấy mình thiếu bản lĩnh đàn ông, nhất lại là trong lĩnh vực vốn được xem là "sở trường" của cánh nam giới. Rồi anh sợ mình bị ảnh hưởng đến sức khỏe, sợ vợ sẽ mau chán mình. Trái với người vợ lúc nào cũng muốn ở bên chồng, anh chỉ muốn được đi công tác xa nhà dài ngày...

Còn theo những gì chị Kim Loan tưởng tượng thì đêm tân hôn là điều gì đó thật thiêng liêng, đặc biệt. Thế nhưng trong đêm tân hôn của chị, người chồng trẻ vì quá chén, lại thiếu hiểu biết, đã không biết cách "nương nhẹ" với người vợ yếu đuối của mình. Chị bị đau đớn và ra máu rất nhiều. Hơn một năm sau đó, nỗi ám ảnh đau đớn vẫn còn nguyên trong cảm giác của người vợ. Mỗi lần "gần gũi", chị cứ co rúm vì sợ hãi và đau đớn, mặc dù người chồng đã tìm đủ mọi cách khắc phục. Cùng đường, anh tìm đến trung tâm tư vấn hỏi các chuyên gia về cách chữa trị căn bệnh "lãnh cảm" của vợ...

Chị Ngọc Vân lại ở tình trạng khác. Trước khi cưới, chị và người chồng đã có một quá trình hiểu nhau rất rõ. Anh chấp nhận công việc bán cà phê chị đang làm. Sau khi lập gia đình, chị vẫn tiếp tục bán cà phê để nuôi sống gia đình. Nhưng vài năm nay, mối quan hệ giữa họ ngày càng xấu, chung quy cũng chỉ vì tật ghen bóng ghen gió của chồng. Không vừa ý điều gì, anh chồng mắng, quát nạt vợ cho đến khi nào "hạ hỏa" mới thôi. Và như để khẳng định vị trí của mình, khi nào "thích", anh bắt vợ phải "chiều", chẳng cần để ý đến thái độ hay cảm xúc của vợ. Dù còn yêu chồng, dần dần chị Vân không chịu được hành vi thô lỗ ấy. "Tôi có cảm giác mình không hề được chồng tôn trọng, thậm chí như bị cưỡng dâm vậy", chị tâm sự.

... Đến "văn hóa phòng the"

Bản tính kín đáo của người Á Đông không bao giờ bày tỏ ý kiến về những vấn đề hết sức riêng tư như thế, với chị em phụ nữ hầu như lại càng không. Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa là không có vấn đề trục trặc trong quan hệ tình dục của vợ chồng. Qua các cuộc tư vấn, không ít người bày tỏ, không cảm thấy "thỏa mãn" nhưng ngại không dám nói vì sợ làm tổn thương lòng tự trọng của “đối phương”. Và trong khi điều các quý ông thắc mắc, lo lắng nhất là tình trạng "trên bảo dưới không nghe" hoặc "chưa đến chợ đã tiêu hết tiền", thì cánh phụ nữ lại quan tâm ở khía cạnh khác, chủ yếu về tâm tư, tình cảm...

Trong khi đó, không ít phụ nữ tâm sự rằng đôi khi họ chấp nhận "chiều chồng" vì bổn phận, nghĩa vụ hơn là vì ham muốn của chính bản thân mình. Bởi lẽ, không muốn cho cũng không được vì người chồng sẽ giận dữ, thậm chí đánh mắng vợ. Nếu làm căng quá, chồng sẽ tìm "đối tác khác" - khi ấy, càng dễ bị mất chồng, hạnh phúc gia đình lung lay. Nhiều chị ấm ức kể, "xong việc", chồng vô tư lăn ra ngủ khì, không thèm đoái hoài gì đến vợ nên khiến họ lâm vào trạng thái hụt hẫng, cảm giác bị xúc phạm. Chị Thanh Hồng tâm sự, hầu như chẳng bao giờ được ngủ trưa. Chợ búa, cơm nước xong đã gần 12 giờ rưỡi. Thời gian còn lại, chị muốn nghỉ ngơi để chiều đi làm tiếp. Khổ nỗi, đó là thời điểm ông xã chị lại rất thích "chuyện ấy". "Không cho thì cũng không thể ngủ được với ông ấy. Thôi thì mặc kệ"- chị tặc lưỡi.

Theo một chuyên gia làm tư vấn ly hôn có kinh nghiệm thì sự không hòa hợp trong đời sống tình dục vợ chồng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ. Ảnh hưởng từ các loại sách báo, phim ảnh "tươi mát" khiến cho nhiều cặp vợ chồng bị "tẩu hỏa nhập ma", khiến chồng chê vợ lãnh cảm, vợ chê chồng thô lỗ, cục cằn. Chính sự thiếu hiểu biết trong lĩnh vực tế nhị này đã làm cho không ít cuộc hôn nhân đã... chết oan!

Trên đây là một vài trong nhiều nguyên nhân dẫn đến trục trặc trong quan hệ tình dục vợ chồng. Tốt nhất hãy thẳng thắn tâm sự chia sẻ với nhau những gì còn vướng mắc rồi cùng tìm cách giải quyết. Nếu không tự giải quyết được, hãy tìm đến các chuyên gia tư vấn hoặc bệnh viện chuyên khoa.

H.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.