Nhà báo Hồng Phương với Dấu ấn và Cảm xúc

17/10/2005 22:06 GMT+7

Qua 50 năm cầm bút và 40 năm cầm máy, tôi muốn gởi gắm vào cuộc triển lãm này một tình yêu nhiếp ảnh đối với ảnh báo chí và một niềm say mê đang chớm nở đối với ảnh nghệ thuật khi tuổi đời đã xấp xỉ 70...". Đó là tâm huyết của nhà báo Nguyễn Hồng Phương trong ngày khai mạc triển lãm ảnh Dấu ấn - Cảm xúc (đánh dấu 50 năm làm báo của anh), diễn ra từ ngày 12 đến 22.10.2005 tại trụ sở Hội Nhà báo TP.HCM (14 Alexandre de Rhodes, Q.1).

 

Vào bộ đội năm 1954 và có bài viết đầu tiên đăng trên Báo Quân đội Nhân dân ngày 13.3.1956 - từ đó cho đến tận bây giờ, cuộc đời của Hồng Phương luôn gắn chặt với nghề báo (anh nguyên là Phó chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Nghề Báo). Từ nghề báo và một công cụ đặc trưng không thể thiếu của nghề này - chiếc máy ảnh, anh đã có dịp ghi lại những khoảnh khắc, những chứng tích trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, ngay từ khi quân đội Mỹ hiện diện ở Việt Nam tại địa đầu giới tuyến (Đối mặt với máy bay Mỹ - Quảng Bình 1965) cho đến ngày cuối cùng của cuộc chiến, giành lại lãnh thổ cuối cùng của Tổ quốc (Trước giờ tiến ra Hòn Khoai, 1975) - trong đó có những bức ảnh thật ấn tượng và xúc động, như Nỗi đau và trách nhiệm (chụp cảnh những người dân thủ đô đang ngả vào ngực Đại tướng Võ Nguyên Giáp khóc nức nở trong lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Ba Đình ngày 9.9.1969). Không chỉ tác nghiệp ở các chiến trường trong nước, Hồng Phương còn "có duyên" với chiến trường Campuchia ở 2 thời điểm khác nhau, điển hình là các bức Máy bay Mỹ tan xác ở Mi Mot-Kampongcham (1970) và Đón lẵng hoa Bác Tôn ngày giải phóng Kampongxom (1979). Từ khi đất nước hòa bình, ống kính của Hồng Phương lại tập trung vào các chủ đề ca ngợi thiên nhiên, tài nguyên đẹp giàu của Tổ quốc, về công cuộc đổi mới và phát triển và anh tiến dần sang lĩnh vực sáng tác ảnh nghệ thuật. Dù bận rộn với những công việc của hội, của tạp chí nhưng anh vẫn cố gắng sắp xếp để có mặt ở hầu hết các danh thắng 3 miền: Cần Thơ, Nha Trang, Hội An, Bà Nà, Huế, Hà Nội, Sapa, Hạ Long... và tranh thủ sáng tác trong các chuyến đi nước ngoài: Nga, Ba Lan, Pháp, Tajkistan, Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia... Nhiều tác phẩm của anh trưng bày tại triển lãm được các nhà nhiếp ảnh nghệ thuật chuyên nghiệp khen ngợi. 

 

Hà Đình Nguyên 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.