"Nàng tiên cá" bí ẩn tại Hồng Kông

07/09/2005 23:05 GMT+7

Đến nay, cảnh sát Hồng Kông vẫn chưa thể biết được danh tính người phụ nữ mà họ bắt gặp trên bãi biển hồi cuối tuần trước. Hôm 2/9, đội tuần tra đã phát hiện một phụ nữ ngoại quốc khỏa thân ngồi bên cạnh sân bay bỏ hoang cạnh bờ biển. Từ đó đến nay, người này không hề hé răng nói nửa lời.

Nhà chức trách đã mời những người biết tiếng Anh, Pháp, Bồ Đào Nha và cả ngôn ngữ của Ấn Độ, Pakistan để hỏi chuyện nhưng đáp lại họ là một sự im lặng vô cùng bí ẩn. Người phụ nữ cao khoảng 1,6m, tuổi từ 35-45. Câu chuyện tại Hồng Kông khiến người ta nhớ lại sự kiện xảy ra tại Anh gần đây. Hồi tháng tư, cảnh sát xứ sương mù đã phát hiện một người đàn ông "câm" trên bãi biển, sau đó được biết đến với biệt danh "người piano" do người này thường thích sờ tay lên cây đàn piano. Mãi tới gần đây, nhân vật bí ẩn mới khai mình tên A.Grassl, 20 tuổi, người Đức. Theo giáo sư Sam Ho thuộc Đại học Hồng Kông, những "người piano" hoặc "nàng tiên cá" trên  có thể đã trải qua một chấn động tinh thần lớn. Cũng có ý kiến cho rằng "nàng tiên cá" là dân nhập cư lậu. (AFP)

C.M.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.