Phản hồi bài báo "Một học sinh bị buộc... nộp giấy xét nghiệm HIV"

28/12/2006 22:29 GMT+7

Sau khi Báo Thanh Niên đăng bài Một học sinh bị buộc... nộp giấy xét nghiệm HIV, rất nhiều bạn đọc trong và ngoài nước đã bày tỏ ý kiến nhiều chiều xung quanh trường hợp cháu bé T.H bị hai trường mầm non tại Q.Gò Vấp, TP.HCM yêu cầu nộp giấy xét nghiệm HIV.

Đồng ý...

Độc giả có địa chỉ e-mail (thuanhoa@...) viết: "Thiết nghĩ, việc làm của hai trường mầm non trên cũng là để đảm bảo việc ngăn ngừa lây lan HIV sang cho những đứa trẻ khác. Nếu con tôi mà học chung lớp hoặc chung trường có trẻ nhiễm HIV, tôi sẽ cho cháu nghỉ học! Người lớn không phân biệt đối xử với người nhiễm HIV vì dù sao khi tiếp xúc, họ cũng đã biết cách phòng ngừa; còn bọn trẻ thì không...".

Độc giả Nguyễn Nam Sơn (Q.Bình Tân, TP.HCM) bộc bạch: "Tôi không khỏi băn khoăn về tình huống éo le Báo Thanh Niên nêu. Tôi rất cảm thông và chia sẻ tình cảm dành cho cháu H. của người nhận nuôi cháu. Cháu H. thật đáng thương và chúng ta, những người công dân trong xã hội đều phải có trách nhiệm với những hoàn cảnh tương tự. Nhưng, về phía nhà trường, chúng tôi thống nhất quan điểm của hai vị hiệu trưởng khi cho rằng tuổi mầm non đang tuổi ngứa răng, rất dễ cắn nhau"...

...và bất bình với nhà trường

Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến không đồng tình với cách hành xử của hai trường mầm non Đ.T và H.M. Độc giả Đỗ Trần Xuân Lộc (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) viết: "Tôi rất bất bình vì những hành vi mà hai trường mẫu giáo đó đã làm. Tại sao họ có thể đối xử với một đứa bé như vậy chứ? Dù sao, đứa bé chỉ là nạn nhân vô tội, phải gánh chịu hậu quả từ ba mẹ chúng gây ra. Các trường kia chả có quyền gì mà ngăn cản không cho em tiếp tục học! Lẽ ra, không những em bé được đi học mà cần được mọi người quan tâm, che chở nhiều hơn nữa".

Độc giả Vân Nguyễn (Pensylvania, Mỹ) chia sẻ: "Tôi thấy hoàn cảnh của bé H. đáng thương biết bao. Tấm hình của bé làm cho tôi không cầm được nước mắt. Mới 3 tuổi đời, em đã gặp quá nhiều bất hạnh, nay bị nhà trường hắt hủi gạt bỏ... Tôi thiết tha muốn được giúp đỡ em H. để mong phần nào làm vơi bớt nỗi bất hạnh đè nặng lên đôi vai em"...

Bác sĩ Trần Thịnh - Phó chánh văn phòng Ủy ban phòng chống AIDS TP.HCM cũng đã phát biểu trên một số phương tiện truyền thông rằng: "Trên thế giới, từ trước đến nay chưa có ca nào báo cáo là lây nhiễm qua đường cắn cả. Vì vậy, sự quan ngại của nhà trường về trường hợp bé H. (nhất là khi mới chỉ là nghi nhiễm HIV) là không cần thiết!".

Trường hợp cháu T.H không phải là duy nhất


Không được đến trường, bé P.T.T.H chỉ biết quanh quẩn với những đồ chơi...
Sáng 28.12, tại cuộc họp giao ban định kỳ tại Sở GD-ĐT TP.HCM, đơn vị chủ quản đã dành nhiều thời gian cho nội dung hướng dẫn công tác phòng chống lây nhiễm HIV trong trường học, xuất phát từ trường hợp cụ thể của cháu T.H ở Q.Gò Vấp...

Cũng cần nói thêm, tại địa bàn Q.6 trước đó đã xảy ra một trường hợp tương tự. Tuy nhiên, một số đơn vị trong ngành giáo dục lại "bật đèn xanh" ủng hộ hiệu trưởng không tiếp nhận cháu bé vào học! Phát biểu trong cuộc họp giao ban, bà Phượng - đại diện Phòng GD-ĐT Q.6 bày tỏ: "Hôm nay, sau khi được tuyên truyền Luật Phòng chống HIV/AIDS, chúng tôi càng nhận thấy việc không tiếp nhận cháu bé là sai. Chúng tôi xin rút kinh nghiệm!".  Bà Phượng kiến nghị: "Luật Phòng chống HIV/AIDS không chỉ được phổ biến đến cán bộ quản lý giáo dục mà còn cần phải tuyên truyền đến tận mỗi phụ huynh".

Được biết, hiện nay, chị Trương Hồng Tâm - người nhận nuôi bé T.H đã tự chạy vạy xin được một chỗ học mới cho bé. Có điều, phải chờ đến hè thì T.H mới có thể nhập học...

   Như Lịch
(tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.