Tê giác được 'mần' bằng 12.000 nút bần

08/09/2013 08:55 GMT+7

(TNO) Cặp đôi Jim và Marry Lambert cùng Bob và Di Nelson ở bang California (Mỹ) đã bỏ ra 3 năm để làm một con tê giác kích cỡ thật bằng gỗ dán, bọt xốp và 12.000 nút bần.

(TNO) Cặp đôi Jim và Marry Lambert cùng Bob và Di Nelson ở bang California (Mỹ) đã bỏ ra 3 năm để làm một con tê giác kích cỡ thật bằng gỗ dán, bọt xốp và 12.000 nút bần.

Vào một ngày cách đây 3 năm, khi Marry nói với chồng tìm một thú tiêu khiển. Thay vì chọn thú vui đánh cá hay làm đồ gỗ, Jim nghĩ ngay đến hàng ngàn nút bần mà anh đã thu thập suốt 20 năm.

Lúc đầu Jim nghĩ đến việc tạo tác một con hươu cao cổ cao vài mét nhưng sau đó quyết định làm con tê giác.

Với kiến thức thu được từ một khóa học về nghệ thuật, cùng sự giúp đỡ của vợ chồng nhà Nelson, bốn người cuối cùng đã cho ra đời một con tê giác độc đáo, và họ định đưa nó tham dự một cuộc thi nghệ thuật ở bang Michigan.

Khang Huy

>> Heo đẻ ra... “tê giác”
>> Sự kỳ diệu của tê giác
>> 23 con tê giác bị giết hại ở Zimbabwe
>> Xây thủ phủ theo hình tê giác

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.