Chưa bao giờ quá trễ để quan tâm đến cha mẹ

27/08/2013 08:00 GMT+7

Cuộc sống vốn phức tạp và chẳng bao giờ thiếu lý do khiến con người phải hối hả và tất bật, nhưng đừng vì thế mà bất kỳ ai cho phép mình lãng quên cha mẹ, những người vẫn đang chờ đợi ta ở phía cuối đường.

Có một sự thật khắc nghiệt đó là khi con cái trưởng thành, đối diện với thế giới ngày càng rộng lớn hơn thì đó lại lúc bố mẹ mỗi ngày thêm nhiều tuổi và thế giới xung quanh cũng thu hẹp lại dần. Các mối quan hệ xã hội của chúng ta nhiều hơn sau mỗi ngày còn sự quan tâm của cha mẹ thì co lại dần dần chỉ còn xung quanh cháu con. Chính sự thay đổi này khiến cho khoảng cách của con cái với bố mẹ vô tình bị đẩy xa, sự quan tâm và chăm sóc vì thế cũng bị mai một.

Thử làm một phép thống kê nho nhỏ trong lịch sử cuộc gọi trên điện thoại, không ngạc nhiên nếu trong số những lần đàm thoại cùng cha mẹ, đa phần bạn không phải là người bấm số gọi đi. Thậm chí, trong rất nhiều lần cha mẹ gọi điện đến hỏi thăm, bạn đã dừng cuộc nói chuyện với một lời hứa: "Con sẽ gọi lại sau." Và chẳng bao giờ bạn gọi lại cả, người tiếp tục lần sau ấy vẫn luôn là cha mẹ.

Và đó cũng chính là câu trả lời chung dành cho những đứa con đang sống trong guồng quay gấp gáp của xã hội hiện đại ngày nay. Có bao nhiêu thứ hối thúc ta phải vội vã là có bấy nhiêu lý do để chúng ta trì hoãn cuộc gọi cho bố mẹ, và cũng có tương đương bằng ấy lần chúng ta cắt ngang cuộc nói chuyện bằng một lời hứa hẹn "lần sau".

Đã bao lâu bạn chưa dành trọn tâm trí để chỉ nghĩ về bố mẹ, về tâm tư, tình cảm, mối quan tâm và mong muốn của đấng sinh thành? Kể từ lần gần nhất đến nay, bao nhiêu thời gian bạn chưa về thăm nhà? Cuộc điện thoại nào là bạn chủ động gọi chỉ để hỏi cha mẹ có khỏe mạnh, vui vẻ không? Nếu những câu hỏi trên làm khó bạn, có nghĩa đã đến lúc bạn cần phải thay đổi.

Sắp xếp ngay hôm nay cho một chuyến thăm nhà vào khoảng thời gian thích hợp. Cầm máy gọi điện cho cha mẹ bất cứ khi nào rảnh rỗi. Mua một gói bánh hoặc hộp sữa kèm với vài lời chúc bất ngờ gửi tặng đến tận nhà cho cha mẹ. Tất cả những việc đó chắc không nằm ngoài tầm tay của bất cứ người con nào, vậy điều gì còn khiến chúng ta phải chần chừ?

Gặp con cái là niềm vui lớn nhất của cha mẹ, nghe giọng con ở một nơi xa là niềm an ủi khỏa lấp sự trống trải, và một món quà nhỏ cũng sẽ giúp bố mẹ có thêm sức mạnh tinh thần để vui sống. Và còn tuyệt vời hơn thế, nếu món quà bạn gửi trao có thể mang lại sức khỏe tốt cho cha mẹ như sữa Majesty XO. Với thành phần là sữa nguyên chất tách béo kết hợp cùng 9 loại thảo dược quý phương Đông và 37 thành phần dưỡng chất, Majesty XO có thể giúp cho người lớn tuổi tăng cường thể lực, phục hồi sinh lực, xương chắc khỏe, tăng cường miễn dịch, ngừa béo phì, tăng cảm giác ngon miệng và hỗ trợ tiêu hóa.

Cội nguồn sự tươi trẻ của cha mẹ sẽ được quyết định dựa vào sự chăm nom của chính đôi bàn tay bạn ngay ngày hôm nay.

Vậy thì, đừng chậm trễ trong việc bày tỏ tình cảm với cha mẹ, cũng đừng trì hoãn việc thể hiện sự yêu thương từ trái tim mình. Bởi bố mẹ lúc nào cũng sẵn sàng chờ đợi chúng ta, nhưng thời gian thì không bao giờ.

Majesty XO sản phẩm dinh dưỡng được nhập khẩu nguyên lon 100% từ Tập đoàn bơ sữa hàng đầu Hàn Quốc. Sản phẩm dành cho người lớn tuổi, đặc biệt là người suy nhược cơ thể, người bệnh muốn phục hồi sức khỏe nhanh.

Chưa bao giờ quá trễ để quan tâm đến cha mẹ 

Majesty XO được làm từ sữa nguyên chất tách béo, kết hợp cùng 9 loại thảo dược quý trong đó có Hồng Sâm, Lộc Nhung, Phúc Bồn Tử… với 37 thành phần dưỡng chất mang đến 7 tác dụng tốt cho sức khỏe bao gồm: Tăng cường thể lực, giúp xương chắc khỏe, tăng cường hệ miễn dịch, giúp phục hồi sinh lực, ngăn ngừa béo phì, hỗ trợ tiêu hóa, tăng cảm giác ngon miệng.

Majesty XO không sử dụng đường mía (loại đường sinh nhiều năng lượng), không chất bảo quản, không sử dụng hương liệu, an toàn với hạn sử dụng dập nổi dưới đáy lon.

Hãy để Majesty XO  giúp bạn thể hiện sự quan tâm đến cha mẹ trong mùa Vu lan báo hiếu. Majesty XO - món quà của tình yêu thương.

Tùy Phong

>> Năng lượng thiết yếu cho tuổi thành niên
>> Dinh dưỡng bổ sung cho tuổi thành niên
>> Nhạc sĩ Phú Quang: “Nhạc của tôi đến với nhiều lứa tuổi khác nhau”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.