Thắp sáng đường quê

13/05/2014 08:30 GMT+7

Nhiều vùng quê nghèo, xa xôi hẻo lánh bừng sáng ánh điện từ chương trình “Thắp sáng đường quê” do Tỉnh đoàn Quảng Nam triển khai.

Công trình “Thắp sáng đường quê”
Công trình “Thắp sáng đường quê” tại xã Điện Phước, H.Điện Bàn - Ảnh: L.Q.Q

Thôn xóm “sáng” như thành thị

Đều đặn mỗi ngày, cứ vào buổi chiều nhóm thanh niên thôn Tân An (xã Bình Minh, H.Thăng Bình) tiến hành kiểm tra tỉ mỉ hệ thống đường dây, bóng đèn tại các khu dân cư trong thôn. Hồ Văn Lâm - Bí thư chi đoàn thôn Tân An cho hay nhóm của anh lo xử lý hệ thống đèn điện dọc theo đường dây dài gần 2km, tức chỉ 1/8 so với toàn bộ hệ thống điện mà xã Bình Minh đã mắc ở các tuyến đường bê tông liên thôn, liên xóm gần 3 tháng nay.

Đưa chúng tôi đi xem một đoạn đường ngắn, ông Vương Công Lương (thôn Hà Bình, xã Bình Minh) ví von đường dây “chạy” đến đâu là mang theo niềm vui, phấn khởi cho bà con đến đấy. “Trước kia, những đoạn đường này tối om, ban đêm ít người dám ra đường. Nhưng bây giờ quang rạng hẳn, thôn xóm gần như thành thị rồi. Tính ra dùng bóng tiết kiệm điện cũng đâu tốn nhiều, mỗi nhà chỉ góp mỗi ít!” - ông Lương tâm sự. Để thực hiện công trình gần 16km hệ thống đèn điện chiếu sáng ở Bình Minh, mỗi hộ dân đóng góp chỉ 100 - 150 ngàn đồng để mua dây điện, chụp, bóng đèn. Tại các đoạn hẻm xa trụ điện chính, bà con góp thêm chừng 50 ngàn đồng để đúc trụ. Phần sửa chữa, kiểm tra định kỳ đảm bảo an toàn cho các đường điện chiếu sáng đã có các bạn trẻ như nhóm của Lâm đảm nhận...

Ông Võ Văn Thống - Bí thư chi bộ thôn Đàng Trung (xã Tam Dân, H.Phú Ninh)  ấn tượng mạnh về công trình đường điện chiếu sáng do thanh niên địa phương khởi xướng. “Người dân yên tâm và có ý thức hơn trong gìn giữ an ninh trật tự. Điện sáng khắp đường làng, họ dễ dàng nhận diện đối tượng lạ mặt ra vào địa phương”, ông Thống nói về một số trường hợp nghi vấn trộm cắp tài sản đã bị quần chúng kịp phát hiện. Những chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt kiểu như ban đêm người dân “không còn phải cầm đèn pin soi đường” đã là một sự đổi thay lớn ở vùng quê hẻo lánh của ông Thống.

Lan tỏa

Khởi động từ năm 2012, mô hình Đoàn thanh niên tham gia thắp sáng đường quê ở Quảng Nam đang nở rộ ở nhiều vùng nông thôn. Xấp xỉ 50km đường dây tại các tuyến giao thông sáng điện với tổng trị giá hơn 1 tỉ đồng và hàng nghìn ngày công của thanh niên. Nhiều cách làm sáng tạo đã vận động nguồn kinh phí, nhưng sự thành công đã đến từ chính những người dân địa phương khi họ hưởng ứng mạnh. Khi Đoàn xã Điện Phước (H.Điện Bàn) vận động các doanh nghiệp tài trợ 75 triệu đồng mua sắm dây diện, bóng đèn để lắp đặt hơn 2km tại các trục đường chính, các hộ dân trong các đường nhánh, ngõ nhỏ ở thôn Nông Sơn 1, Hạ Nông Trung cũng rủ nhau góp tiền. Họ mua thêm dây điện, bóng đèn rồi tìm đến đội thanh niên tình nguyện của xã nhờ lắp đặt.

Những kỹ sư, công nhân kỹ thuật lành nghề của Đoàn khối doanh nghiệp Quảng Nam đã hiện diện hầu khắp các tuyến đường nông thôn. Khoảng 30 thanh niên trong đội trí thức trẻ này cùng ăn, cùng ở với người dân để hoàn thành hàng chục km đường điện chiếu sáng tại Tiên Phước, Điện Bàn, Duy Xuyên, Phú Ninh... “Đa số anh em có chuyên môn nên việc thực hiện các thao tác rất nhanh và chính xác. Hằng năm, chúng tôi đều có kế hoạch bảo dưỡng lưới điện để tuyến đường thanh niên luôn được chiếu sáng” - anh Ngô Văn Tiến, Bí thư Đoàn cơ sở Công ty CP xây lắp điện Quảng Nam, chia sẻ. Và nói như anh Phan Văn Bình - Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Quảng Nam, khi đường quê được thắp sáng là lúc những đóng góp cụ thể của thanh niên vào quá trình xây dựng nông thôn mới thực sự “lan tỏa”.

H.X.Huỳnh - L.Q.Quỳnh

 

>> Cắt điện đường dây 500 kV, miền Nam vẫn đủ điện
>> Lâm “điện đường loa chợ”
>> TP.HCM ngầm hóa lưới điện đường Trần Hưng Đạo
>> Bắt 2 tên trộm dây điện đường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.