Anh xử vụ cắn 'của quý' hàng xóm

18/09/2013 09:40 GMT+7

(TNO) Một người đàn ông không có răng đã bị kết tội cắn 'của quý' của người hàng xóm như 'ăn bánh sandwich' trong một cuộc tranh cãi liên quan đến tiếng nhạc to.

(TNO) Một người đàn ông không có răng đã bị kết tội cắn 'của quý' của người hàng xóm như 'ăn bánh sandwich' trong một cuộc tranh cãi liên quan đến tiếng nhạc to.

Theo trang tin Metro, ông Jason Martin, 41 tuổi, đã tấn công ông Richard Henderson sau khi được yêu cầu vặn nhỏ nhạc tại nhà của ông này ở Kent (Anh).

Ông Henderson, 39 tuổi, nói với tòa án hạt Canterbury rằng cú ngoạm của Martin dữ dội đến mức ông phải đi khâu mấy mũi sau vụ tấn công.

Ông Martin, người chỉ còn 1-2 chiếc răng gọi là, đã phủ nhận những lời buộc tội và nói rằng ông thậm chí không cắn được một quả trứng luộc, cũng như chưa bao giờ có ý nghĩ đặt 'của quý' của một người đàn ông khác vào miệng mình.

Ông thú nhận chỉ túm lấy 'ngọc dương' của người hàng xóm, và rằng ông chỉ hành động tự vệ sau khi bị đấm trước.

Tuy nhiên, tòa khẳng định ông Martin phạm tội làm bị thương người hàng xóm với ý định gây thương tích nghiêm trọng và sẽ bị kết án vào tháng tới.

Khang Huy

>> Sốc với vụ trường học yêu cầu học sinh đo 'của quý
>> Tỉnh giấc thấy mất... 'của quý
>> Gãy "của quý” vì quan hệ theo "kiểu lạ
>> Tự hào với 'cậu bé' vô địch... bé
>> Cậu bé' của đàn ông Mỹ to cỡ nào?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.