Cuốn truyện di động

07/11/2013 03:15 GMT+7

Một nghệ sĩ người Mỹ đã biến mình thành một cuốn truyện tranh bằng việc mỗi ngày đều xăm nội dung câu chuyện lên trên cánh tay (ảnh).

 Cuốn truyện di động
Ảnh: Orange

Từ nhỏ, Patrick Yurick rất thích truyện tranh và giờ đây chàng trai này đã thể hiện tình yêu theo cách của mình. Theo Orange, giấc mơ của Yurick là hoàn thành dự án tái hiện đầy đủ một bộ truyện sống động trên cơ thể.

C.Nhung

>> Danh tác thành truyện tranh
>> Họa sĩ “tiếp thị” truyện tranh
>> Đã qua thời truyện tranh?

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.