Tìm thấy nhẫn sau 39 năm đánh mất

16/09/2013 09:27 GMT+7

(TNO) Một thợ lặn Mỹ đã tìm thấy một chiếc nhẫn năm 1974 dưới một con sông ở bang Nam Carolina và trả lại nó cho 'khổ chủ'.

(TNO) Một thợ lặn Mỹ đã tìm thấy một chiếc nhẫn năm 1974 dưới một con sông ở bang Nam Carolina và trả lại nó cho 'khổ chủ'.

Theo đài CNN, Brian Tovin nói ông phát hiện chiếc nhẫn của Robert LeVaughn Phillips trong làn nước đen ngòm ở độ sâu hơn 12 m.

“Khi tôi rọi đèn vào nó, phải nói rằng đây là lần đầu tiên tôi tìm thấy một món nữ trang dưới nước”, ông nói.

Các chữ đầu RLP và tên của một ngôi trường gần đó, Đại học Charleston, được khắc trên nhẫn.

Ông Tovin đã gọi đến hội cựu sinh viên của trường nói trên và xác nhận hai người tốt nghiệp năm 1974 với các chữ đầu RLP, nhưng một trong hai người là nữ.

Ông Tovin cuối cùng liên hệ được với con của ông Phillips trên mạng xã hội và trả lại chiếc nhẫn.

Ông Phillips, người đang chống chọi với bệnh ung thư, không thể nói về chiếc nhẫn, nhưng vợ ông, bà Nancy cho biết ông đánh mất nó khi đi thuyền vào khoảng hai tuần sau khi nhận chiếc nhẫn.

Hai vợ chồng những tưởng sẽ không bao giờ tìm lại được nó.

Khang Huy

>> Chiếc nhẫn đặc biệt
>> Chia nhau một chiếc nhẫn...
>> Tìm lại chiếc nhẫn mất tích 51 năm
>> Gặp lại chó cưng sau 5 năm thất lạc
>> Treo thưởng 5.000 USD tìm mèo thất lạc
>> Đoàn tụ nhờ lá thư thất lạc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.