Lượm lặt

29/12/2004 22:00 GMT+7

“Vũ điệu buồn” ! (Ảnh chụp trước số 153A Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q.Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh). (Tịnh Tâm)

Giận mất khôn. S.Murray (21 tuổi) đã châm lửa đốt ngôi nhà của bố mẹ cậu ta tại Feasterville (Mỹ). Chắc hẳn mọi người sẽ thắc mắc lý do làm anh ta nổi điên đến độ đốt nhà. Đó chính là vì chẳng ai chịu tặng quà cho cậu ta trong dịp Giáng sinh cả ! Bây giờ thì Murray đang phải trả giá cho hành động của mình trong nhà giam. (Đ.N)

Côn đồ lịch sự. Một phụ nữ ở Swinton (Anh Quốc) đã vô cùng khiếp sợ khi hai thanh niên mặt mày bặm trợn mang dao và gậy gộc xông vào nhà mình. Tuy nhiên, bà này lập tức chuyển từ trạng thái kinh hãi sang kinh ngạc khi những kẻ đột nhập... rối rít xin lỗi và chuồn êm mà không hề có bất cứ hành động xấu xa nào. Hóa ra bọn chúng đang tìm đánh một người ở nhà kế bên nhưng nhầm địa chỉ. Sau đó, hai tên này đã tìm đúng đối tượng và "dần" cho anh này một trận rồi "tẩu" mất trước khi cảnh sát có mặt. (C.T)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.