Khóc ròng vì kiểu hành xử tiền hậu bất nhất!

29/12/2004 00:14 GMT+7

Chuyện bắt đầu bằng việc lãnh đạo Trường Đại học dân lập Kỹ thuật công nghệ TP.HCM (ĐH KTCN) bất ngờ cho xây một bức tường bê tông cao 3m, dài gần 60m ngăn đôi lối đi chính vào trụ sở ngôi trường mình...

Chữ ký của ông trưởng phòng!

Cuối năm 1999, một số lãnh đạo trường ĐH KTCN hợp đồng mua hơn 3.000m2 đất tại khuôn viên của ông Cù Bá Đạt, số 144/24 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM. Ngoài ra, hai bên ký tiếp một phụ lục hợp đồng, theo đó trường góp 5m, dân góp 2m (ngang) để mở một lối đi chung rộng 7m nối từ đường Điện Biên Phủ vào khuôn viên trường và nhà dân. Từ cơ sở này, Trường ĐH KTCN trình một bản vẽ tổng thể mặt bằng trong đó biểu hiện rõ lối đi chính rộng 7m và được ông An Dũng - Kiến trúc sư trưởng thành phố ký duyệt. Ông Dũng còn lưu ý: "Nếu dự án có sự thay đổi so với nội dung thỏa thuận kiến trúc quy hoạch thì chủ đầu tư phải đề nghị cấp lại giấy thỏa thuận".

Bản vẽ và giấy phép xây dựng (GPXD) căn nhà 475/1 Điện Biên Phủ (của một hộ khác nhưng cùng sử dụng lối đi này) được ông Võ Nhật Quang - Trưởng phòng Quản lý đô thị Q.Bình Thạnh ký duyệt giữa năm 2004 cũng quy định rõ con đường rộng 7m. Một tháng sau, ông Quang tiếp tục duyệt bản vẽ và cấp GPXD nhà số X9/6-X9/8 đường D2 (cũng sử dụng lối đi rộng 7m trên) cho ông Cù Bá Đạt. Cả gia đình ông Đạt khăn gói thuê chỗ ở tạm, căn nhà đang nghiêm chỉnh thi công đúng giấy phép thì bất ngờ đầu tháng 9/2004, chính ông Quang lại ra thông báo thu hồi GPXD do mình cấp. Chủ nhà chỉ còn biết... khóc!

Bức tường oan nghiệt

Bất chấp thỏa thuận đã được Kiến trúc sư trưởng thành phố duyệt trước khi xây trường, cùng bản hợp đồng mở con đường đi chung với người dân, ngày 12/8/2004, ông Lê Hoàng Bình - Phó hiệu trưởng Trường ĐH KTCN có Đơn đề nghị cấp phép xây dựng tường rào gửi Phòng QLĐT Q.Bình Thạnh. Mặc dù ông Đạt và các hộ dân trong khu vực bất đồng và đang khiếu nại nhưng ông Võ Nhật Quang vẫn phê vào đơn thuận cho trường này ngăn lối đi chung, cùng lúc đó rút GPXD đã cấp cho ông Đạt, ngôi nhà đang xây bỗng bị đình trệ, thiệt hại không nhỏ.

Người dân địa phương cho biết trường tranh thủ ngày đêm xây bức tường, thuê cả vệ sĩ canh gác trong thời gian thi công và hiện đã hoàn thành. Gần 10.000 sinh viên với hàng ngàn xe máy chen chúc nhau trong một khuôn viên quá chật chội, lối đi chưa đầy 5m, không may hỏa hoạn xảy ra thì cơ quan nào sẽ chịu trách nhiệm ?

Có đúng là để đảm bảo an ninh?

Lý do để xây bức tường này, theo giải thích ngắn gọn của ông Hiệu phó Lê Hoàng Bình là nhằm bảo vệ trường trước thềm năm học mới. Tuy nhiên người dân bức xúc: "Vì cần dời 2 cơ sở từ nơi khác về đây nên nhà trường đã hợp đồng thuê sử dụng phần đất còn lại để làm phòng học cho sinh viên. Bây giờ họ cố tình trở tay nên gây khó".

Nguyên Đình Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.