Bí thư Đoàn 30 lần hiến máu

01/01/2009 02:43 GMT+7

(TNO) Ngày 27.12.2009 vừa qua, Hồ Quang Minh (ảnh) đi hiến máu nhân đạo lần thứ 30. Tham gia từ năm 2000, gần 8 năm qua, Minh hiến tặng khoảng 8 lít máu, gấp hai lần so với lượng máu đang nuôi cơ thể mình.

Lần đầu tiên hiến máu nhân đạo, anh bộ đội mới xuất ngũ này chỉ muốn “thử” sức khỏe cơ thể ra sao khi bị “rút” mất một bịch máu. “Hóa ra, hiến máu chẳng có gì ghê gớm”, Minh thầm nghĩ. Và khi nhận thức được ý nghĩa của nghĩa cử này, Minh “chăm” hiến máu đến kì lạ.

Mang bản thân làm bằng chứng, hằng năm Minh thường xuyên vận động khoảng 40 lượt người hiến máu. Điển hình là chị gái Hồ Thị Bích Việt bán hàng ăn sáng kiêm thợ uốn tóc, trang điểm ngay cạnh trụ sở công an phường, cũng đã có 15 lần tình nguyện hiến máu.

Được "truyền lửa”, bà xã của Minh cũng vài lần đi xét nghiệm cho máu nhưng khám xong thì bác sĩ lắc đầu nguầy nguậy rồi đuổi về vì chưa đủ cân nặng.

Không chỉ ấn tượng với 30 lần hiến máu, gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2009 này khá thành công trên cương vị Bí thư Đoàn phường Phú Thụy. Đây là một trong hai đơn vị ở Hà Nội xây dựng thành công mô hình “Chi đoàn nhà trọ” tập hợp thanh niên, sinh viên cư trú tại phường tham gia sinh hoạt Đoàn.

Chi đoàn nhà trọ phường Phú Thụy thành lập từ năm 2007. Thời gian đầu, Minh cùng anh em cán bộ xuống từng xóm trọ thuyết phục theo chiến thuật “vệt dầu loang”.

“Chúng tôi tập trung tuyên truyền tại các gia đình có nhiều bạn trẻ thuê trọ. Nếu thành công tự khắc các xóm trọ ít người hơn ở bên cạnh sẽ hưởng ứng”, Minh giải thích. Chiến thuật này hiệu quả hơn mong đợi, từ chỗ chỉ có 50 đoàn viên, con số này liên tục tăng lên, ở thời điểm hiện tại, mỗi hoạt động có không dưới 200 đoàn viên tham dự.

Ngoài sinh hoạt theo dịp kỉ niệm ngày lễ hội, Minh là người “đầu trò” trong khá nhiều hoạt động: tuyên truyền về sức khỏe sinh sản, thảo luận chia sẻ kĩ năng sống… nhằm giữ chân, lôi kéo thêm đoàn viên mới. Suy đi tính lại, thấy không ổn, Minh tiếp tục tìm tòi sáng kiến.

Qua tìm hiểu, Minh biết nhiều sinh viên tranh thủ đi làm bán thời gian lấy tiền trang trải học hành, muốn có việc họ thường tìm tới, thông qua trung tâm giới thiệu, vừa tốn chi phí giới thiệu lại mất thời gian đợi chờ. Thấy vậy, Minh chủ động “bắt mối”, làm quen với các cơ sở nhận nấu cỗ dịch vụ, nhà hàng lớn… có nhu cầu tuyển lao động theo giờ.

Sau một thời gian gây dựng uy tín, Minh có trong danh bạ hơn 20 số điện thoại của chủ nhà hàng, cơ sở nấu cỗ, hễ có nhu cầu là họ bốc máy “alô”. Bận rộn nhất là vào mùa cưới, điện thoại di động liên tục đổ chuông, mỗi ngày thường có 10 - 20 sinh viên có việc làm thêm.

“Công việc chủ yếu là trông xe, phụ giúp nấu, dọn cỗ, làm lễ tân trong nhà hàng…chỉ làm vài giờ là có thể kiếm một hai, trăm nghìn”, Minh tiết lộ. Căng-tin do Minh phụ trách cũng giúp đỡ ba sinh viên có việc làm cố định. Ngoài ăn ở tại chỗ, họ có thêm khoản lương từ 800.000 đồng tới 1 triệu đồng/người/tháng.

Tháng thi đại học, căng-tin tiếp nhận thêm 10 lao động thời vụ, tất nhiên, Minh luôn dành dụm phần việc ấy như một cách giúp đỡ đoàn viên đi học xa nhà. Từng là anh lính “tiếp phẩm” thi thoảng lại đảm nhận vị trí anh nuôi nên Minh biết nấu khá nhiều món ăn, đủ kinh nghiệm truyền dạy cho các bạn sinh viên làm thêm tại căng-tin.

Năm nay, Bí thư Đoàn phường Hồ Quang Minh bước sang tuổi 30 và tất nhiên số lần tham gia hiến máu sẽ không dừng lại ở con số nói trên.

Bài, ảnh: Phan Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.