Trước đó, Công an H.Đức Phổ dù đã hai lần phát lệnh triệu tập nhưng ông Trụ vẫn không chấp hành. Được biết, do liên tục chịu những trận đòn roi tàn bạo từ người cha nên cháu Hồ Văn Hiền (7 tuổi) và Hồ Thị Thảo (9 tuổi) luôn sống trong sợ hãi, tinh thần hoảng loạn.
Mới đây, vào trưa 16.12, do nghi ngờ con lấy trộm 300 ngàn đồng nên ông Trụ đã dùng ngọn tre đánh đập cháu Hiền. Nhiều người dân ở gần đó ngăn cản nhưng bị ông Trụ đánh luôn, cầm rựa chắn ngang đường không cho mọi người đưa cháu Hiền đến trạm y tế và bắt cháu Hiền ra ngủ giữa đồng ruộng dù trời mưa gió và đang trong tình trạng bị nôn mửa liên tục. Không chỉ đánh con, ông Trụ còn đánh vợ nên năm 2006 chị N.T.H.L phải bỏ nhà ra đi, tiếp đến người vợ sau của ông này cũng chịu cảnh tương tự.
Hiển Cừ
Bình luận (0)