Muốn “xài chùa” xe cảnh sát, đâu dễ!

31/12/2009 09:28 GMT+7

(TNO) Muốn được mấy ông cớm cho “quá giang” đến… quán rượu, Gregory J. Oras phịa chuyện mình bị tấn công và gọi vào đường dây khẩn cấp 911. Kết quả: mấy ông cảnh sát dễ thương cho Oras đi xe miễn phí thật, nhưng là chở ông ta về đồn!

Hãng thông tấn AP đưa tin, Oras - sống ở Florida (Mỹ) - đã gọi vào đường dây 911 đến 3 lần, bảo rằng có kẻ đã bắn ông ta, rằng ông ta đang bị gãy mũi và chảy máu tai. Cảnh sát sau đó cho biết sự thật là Oras chẳng bị gì cả mà chỉ muốn được chở miễn phí đến một quán rượu.

Khi cảnh sát đến, Oras còn gây sự, đấm đá một viên cảnh sát. Báo hại mấy ông cớm phải dùng súng gây sốc để khống chế kẻ phá bĩnh hàm hồ.

Bây giờ thì Oras đang được "nhàn nhã" ngồi chơi xơi nước trong trại tạm giam.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.