- Các vạch sơn qua đường ở nhiều nơi quá cách xa và không rõ.
- Từ khi vỉa hè đường Lê Văn Sỹ được lát mới, thì mỗi khi kẹt xe hoặc đèn đỏ, xe máy và xe đạp cứ vô tư phóng lên trên hè, tranh chỗ của người đi bộ.
- Phía sau đường Trần Quang Diệu, vỉa hè đã nhỏ, nhưng lại có quá nhiều quầy hàng lưu động lấn chiếm, người đi bộ chỉ còn cách đi xuống lòng đường. Đường này đã hẹp, hai chiều, lại còn là đường xe buýt.
Không phải là không có người đi bộ đi sai luật, nhưng chỉ là số ít. Còn chúng tôi, trên hè không có lối đi, xuống đường lại phạm luật. Chúng tôi phải đi như thế nào?
B.L.Hương (315/20D Lê Văn Sỹ, P.13, Q.3, TP.HCM)
Bình luận (0)