Gục ngã trên sân nhà trước Brentford, Tottenham đối mặt mùa giải khủng hoảng

Tây Nguyên
Tây Nguyên
20/05/2023 20:34 GMT+7

Tottenham đối mặt với mùa giải 'trắng tay' sau khi gục ngã 1-3 trên sân nhà trước Brentford ở vòng 37 Ngoại hạng Anh diễn ra tối nay (20.5).

Với quyết tâm phải thắng để duy trì hy vọng đoạt vé dự Europa League mùa tới, Tottenham nhập cuộc đầy ấn tượng. Trên thực tế, đội chủ nhà đã có một hiệp đấu hay nhất mùa giải. "Bộ tứ" hậu vệ đã hoạt động tuyệt vời và "bộ ba" hỗ trợ tấn công là Son Heung-min, Danjuma và Kulusevski phía sau Harry Kane đã khiến Brentford lép vế hoàn toàn. 

Trong hiệp 1, Tottenham đã có. chín cú sút (5 lần trúng đích) và lẽ ra phải có nhiều hơn 1 bàn thắng sau khi Kane mở tỷ số ở phút thứ 8. Lần lượt Emerson, Son Heung-min, Danjuma và Kulusevski sau đó đều có cơ hội nhưng đều bỏ lỡ.

Ngoại hạng Anh: Gục ngã trên sân nhà trước Brentford, Tottenham đối mặt mùa giải khủng hoảng - Ảnh 1.

Tottenham (phải) đối mặt với mùa giải khủng hoảng

AFP

Brentford - đội cũng tranh đua suất dự Europa League, thực sự gặp khó trong hiệp 1 và hàng công của họ tổn thất nặng do tiền đạo ngôi sao Ivan Toney bị cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong 8 tháng vì vi phạm luật cá cược. Thế nhưng, đội khách bất ngờ có màn "lột xác" ấn tượng ở nửa đầu hiệp 2.

Trái với hiệp 1, hàng thủ của Spurs liên tiếp mắc sai lầm trong hiệp 2 và họ bị trừng phạt bởi 2 bàn thua. Ryan Mbeumo là người khiến CĐV Tottenham choáng váng với cú đúp ở phút 50 và 62 sau các tình huống chậm chạp của hậu vệ trái Ben Davies, giúp Brentford dẫn lại 2-1.

Hai bàn thua chóng vánh buộc HLV tạm quyền Ryan Mason phải tăng cường hàng công bằng cách tung Lucas Moura, Pedro Porro và Richarlison vào sân. Tuy nhiên, đội chủ nhà thực sự bế tắc do đối thủ chủ động chơi phòng ngự số đông. Hy vọng có điểm của Spurs bị dập tắt ở phút 88 sau khi Yoane Wissa trừng phạt sai lầm của tiền vệ Oliver Skipp để ấn định chiến thắng 3-1 cho Brentford.

Ngoại hạng Anh: Gục ngã trên sân nhà trước Brentford, Tottenham đối mặt mùa giải khủng hoảng - Ảnh 2.

Ryan Mbeumo trừng phạt hàng thủ Tottenham với cú đúp

AFP

Đây là thất bại 3 liên tiếp của Tottenham khiến họ rớt xuống vị trí thứ 7 (vị trí dự vòng loại Europa Conference League) và đối mặt với nguy cơ bị Aston Villa (đội cùng có 57 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận) vượt mặt.

Spurs sẽ không còn quyền tự quyết tranh vé dự cúp châu Âu trong chuyến làm khách trên sân Leeds ở vòng đấu cuối. Nếu như điều tệ nhất xảy ra, Tottenham sẽ trải qua một mùa giải khủng hoảng khi lần đầu tiên kể từ mùa giải 2009 - 2010 không dự cúp châu Âu. Trong khi đó, trận thắng trên sân Tottenham giúp Brentford (56 điểm) chưa từ bỏ hy vọng tranh vé dự cúp châu Âu mùa tới dù phải đón tiếp Man City ở vòng cuối.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.