Sau Con đường đêm trời lại sáng?

30/12/2004 23:29 GMT+7

Nhà báo Nguyễn Hoàng Thu vừa tái bản tiểu thuyết Con đường đêm của mình. Đặc điểm của tác phẩm này là viết về một đề tài hiếm người viết đến, có lẽ do ít nhà văn “có dịp” nếm qua thứ thực tế chiến trường (đúng nghĩa đen) mà Nguyễn Hoàng Thu phải nếm.

Đó là (đề tài) lao công đào binh, tức binh lính của chế độ Sài Gòn trước năm 1975 phản đối chiến tranh, đã bị bắt, bị giam cầm, ngược đãi và đẩy ra mặt trận làm những công việc hèn mạt nhất. Họ được miêu tả bởi Nguyễn Hoàng Thu một cách chi tiết, sinh động, vì tác giả cũng là “loài chim đi biển” (cách gọi các lao công đào binh tìm cách “bay” khỏi tử địa). Nay thì từ Buôn Ma Thuột, nơi anh đang tác nghiệp cho báo Thanh Niên mảng vùng Tây Nguyên, anh đã đưa Con đường đêm “bay” vào làng sách Sài Gòn lần thứ hai và cho biết năm mới Ất Dậu 2005 anh sẽ in một cuốn tiểu thuyết khác mới viết xong và sẽ lấy một cái tựa nghe sao cho nó hừng sáng sau “con đường đêm”.

Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.