Tết Tây của sinh viên nội trú

30/12/2005 23:33 GMT+7

Cũng có kẹo mứt, hạt dưa... và cũng có những điều ước, lời chúc ngọt ngào trong đêm giao thừa, sinh viên (SV) ở các ký túc xá tại TP.HCM (KTX) mừng đón Tết Tây khá vui nhộn và đầm ấm.

Năm nào cũng vậy, cứ đến đêm giao thừa Tết dương lịch, những "tâm hồn ăn uống" dân nội trú lại được dịp rủ nhau đi mua sắm để chuẩn bị cho đêm hội ẩm thực hoành tráng. Chỉ cần có khoảng 20 ngàn đồng là thưởng thức được quá trời món ngon vật lạ được cánh SV đặt bằng những cái tên vô cùng "sốc" như: "Mỹ nhân ngư tắm dầu" (mà thực chất là khoai chiên bột) hay "Kình ngư vượt đại dương" (hay còn gọi là món cá viên chiên)... Vừa nhâm nhi vừa xem ca sĩ hát, lại còn được hò reo, nhảy múa tới tận 2 giờ sáng đón năm mới. Ở một vài góc khuất nào đó, các chàng thổ lộ tình cảm với một nửa của mình ngay vào thời khắc thiêng liêng nhất của năm kèm theo một đóa hồng tình tứ và lãng mạn. Ban quản lý KTX nhân dịp này cũng "lì xì" cho các phòng đoạt giải "Phòng ở sạch đẹp nhất" bằng những món quà nho nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. "Năm nay tụi mình sẽ ăn Tết ở Việt Nam, nhớ nhà lắm, nên đêm hội này cũng là món quà đầy ý nghĩa cho tụi mình" - Ninh "ngố", một du học sinh Trung Quốc đang sống ở KTX bày tỏ. Cả tuần nay, KTX Trường ĐH Khoa học tự nhiên rộn ràng hẳn với nhiều giọng ca "oanh vàng" cất lên cả ngày lẫn đêm phá tan cái tĩnh mịch vốn có của khu nội trú. Tất cả đang háo hức chờ đợi đến trận chung kết hội thi karaoke cũng hoành tráng ra trò ngay đêm giao thừa, và SV sẽ được dịp "sạc pin" thoải mái trước khi bước vào đợt thi học kỳ cam go sắp tới.  

Sáng 30.12, hầu hết các phòng ở KTX của SV đều sạch sẽ và đẹp hơn mọi ngày. Nhiều phòng ở được SV trang trí khá rực rỡ và rất đẹp mắt."Happy new year!" là câu chúc mừng được SV các phòng cắt dán thật to trên tường. Bạn Lê Hùng (SV khoa Xây dựng) cho biết: "Cả phòng mình phải tất bật nguyên một ngày mới trang trí xong. Năm mới, cần phải "điệu" một tí chứ!". Bên cành hoa mai làm bằng giấy rất to và thật xinh được đặt giữa phòng, Hương - SV ĐH Sư phạm tâm sự: "Chúng mình góp tiền lại  mua bánh chưng, kẹo mứt, hạt dưa... để ăn một cái Tết SV cho thiệt đã !". Các bạn SV KTX đH Quốc gia còn cho biết, SV sẽ chia thành nhiều nhóm tham gia các hội thi: Cắm hoa xuân, ẩm thực, lễ hội truyền thống, ảo thuật và văn nghệ SV (vào chiều thứ bảy ngày 31.12). Còn ở KTX ĐH Sư phạm, ngoài việc dọn dẹp phòng cho ngăn nắp, sạch đẹp, SV mỗi phòng còn đầu tư vào việc trang trí cổng trại ở khu vực tiền sảnh KTX. SV nội trú sẽ tham gia cắm trại cả ngày lẫn đêm 31.12. Ở KTX ĐH Khoa học tự nhiên, SV đón Tết Tây bên ánh đèn lung linh làm bằng xô đựng nước được treo trên thành cửa sổ chen lẫn với áo quần. Để gây sự chú ý, nhiều phòng còn xịt nước hoa xung quanh phòng tỏa mùi thơm ngát...

Tối 31.12 ở KTX ĐH Quốc gia,  SV từ các tầng lầu sẽ lũ lượt kéo nhau xuống đất đón xem "nàng tiên mùa xuân" (văn nghệ SV)... Mỗi phòng ở KTX là một gia đình nhỏ ấm cúng có bình hoa mai, hoa đào tự làm. Khách là những SV từ khắp các trường trong thành phố đến giao lưu với nhau, SV phòng này đi chúc mừng phòng khác, SV năm trước đi chúc Tết  năm sau. Không khí "rất Tết" của nhiều SV nội trú trở nên vui nhộn hơn và đầm ấm hơn. Bạn Thanh Hải (cựu SV) cho biết: "Đón Tết Tây ở KTX đã trở thành nét văn hóa của SV. Đi đâu thì đi, đêm giao thừa tết dương lịch vẫn nhớ về thăm KTX"... Năm ngoái, tối giao thừa ở ngoại thành, SV KTX ĐH Sư phạm kỹ thuật trải chiếu ngồi dài trên các lối vào KTX, ôm đàn và hát. Cũng có nhiều nhóm bạn tranh thủ đến từng phòng xông đất, chúc Tết hoặc xông đất bằng việc ngồi túm tụm với nhau thành từng nhóm để thổ lộ nhiều tình cảm trong năm mới...

Trí Quang - Hùng Lâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.