Dại gái, chờ vào tù!

29/12/2009 22:56 GMT+7

Pawan Verma - con trai một doanh nhân sở hữu 2 cửa hàng ở Ấn Độ - vừa bất thành trong việc dàn dựng một vụ bắt cóc tống tiền vào cuối tuần qua.

Để gom tiền đi Macau thăm ông "thần bài" cùng cô bạn gái nhõng nhẽo, Pawan đã tự tổ chức bắt cóc chính mình và đòi tiền chuộc 40.000 USD (735 triệu đồng) từ ông bố giàu sụ. Màn kịch vụng về đã khiến chàng công tử 22 tuổi đi thẳng vào tù thay vì đến thành phố giải trí nổi tiếng của Trung Quốc khi bị bắt quả tang đang nhận tiền chuộc tại một trung tâm thương mại ở New Delhi.

Theo AFP, một viên chức cảnh sát cho biết, bạn gái của Pawan muốn đón năm mới tại Macau, đó là lý do chính khiến chàng ta làm chuyện rồ dại trên. Ngoài ra, Pawan còn đang có một khoản nợ 18.000 USD do chăm chỉ thả tiền vào các quán bar sang trọng.

P.An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.