Minh Vương oằn lưng gánh CLB HAGL

05/02/2023 08:35 GMT+7

Minh Vương là điểm sáng nhất của CLB HAGL trong trận hòa 0-0 với đội Hà Tĩnh ở vòng 1 V-League 2023 diễn ra chiều qua (4.2).


Đến với V-League 2023, HAGL thay máu gần như toàn bộ đội hình chính khi nhiều cầu thủ khóa 1 Học viện HAGL rời đi. Trong tay của HLV Kiatisak chỉ còn mỗi Tuấn Anh và Minh Vương. Đây cũng là 2 hạt nhân mà HLV Kiatisak giữ lại để dìu dắt thế hệ đàn em. Thời còn Công Phượng, Xuân Trường đá giữa sân, Minh Vương thường ngồi trên băng ghế dự bị. Nhưng ở V-League 2023, cầu thủ từng được bình chọn là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2014 trở thành nhân vật không thể thay thế.

Minh Vương oằn lưng gánh CLB HAGL  - Ảnh 1.

Minh Vương (giữa) chơi hay trong trận HAGL hòa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Khả Hòa

Đúng như sự kỳ vọng của HLV Kiatisak, Minh Vương tả xung hữu đột, thi đấu không biết mệt mỏi để làm gương cho các đàn em như Bảo Toàn, Thanh Nhân, Tuấn Linh, Châu Ngọc Quang… Hầu như tất cả mọi điểm nóng trên sân, anh đều có mặt. Với thể lực được chuẩn bị tốt, Minh Vương di chuyển như con thoi để giúp HAGL giữ được thế trận.

Không chỉ đóng vai trò dẫn dắt lối chơi, anh còn nhận trách nhiệm thực hiện hầu hết các tình huống đá phạt của đội HAGL. Hai tình huống nguy hiểm nhất mà HAGL tạo được về phía khung thành HLHT cũng đều đến từ những quả đá phạt của Minh Vương, đáng tiếc đã không thành bàn.

Xem Minh Vương thi đấu hăng hái và nhiệt tình, có thể thấy anh nhận thức được vai trò của mình ở giai đoạn HAGL "thay máu". Dĩ nhiên với đội hình trẻ gồm nhiều cầu thủ vừa được đôn lên đá V-League, HAGL chưa thể có được thành công ngay những vòng đấu đầu tiên. Nhưng với cách chơi và trách nhiệm của Minh Vương cũng như Tuấn Anh đối với đội bóng, người hâm mộ kỳ vọng trong thời gian tới những cầu thủ trẻ của HAGL sớm trưởng thành để tạo nên một đội bóng mạnh.

Trở lại với trận đấu, HAGL chiếm ưu thế nhiều hơn, nhưng họ thoát thua ở phút cuối khi cú sút phạt của Jose Pindo đưa bóng chạm xà khung thành. Ở trận đấu này, HLV Kiatisak sử dụng cặp tiền đạo ngoại là Brandao và Paollo, nhưng cả hai chơi thiếu gắn kết và dứt điểm không tốt khiến họ không thể có bàn thắng. Hòa trên sân nhà ở trận đầu tiên thường được xem là thất bại, nhưng HLV Kiatisak rất hài lòng bởi ông biết rõ thực lực của đội mình.

Trên sân Lạch Tray, CLB Hải Phòng may mắn hòa đội Bình Dương với tỷ số 2-2 nhờ các bàn thắng ở thời điểm cuối trận. Rimario, người cũ của đội Hải Phòng, đã ghi 2 bàn giúp đội Bình Dương dẫn trước 2-0, nhưng do thiếu tập trung cuối trận, họ đã đánh mất chiến thắng. Hai bàn thắng của Carlos Fernandez từ chấm 11 m (phút 84) và Joseph Mpande phút 90+4 đã giúp đội chủ nhà có 1 điểm quý giá.

Ở trận đấu cuối cùng của vòng 1, lúc 19 giờ 15 hôm nay (5.2), CLB Viettel sẽ tiếp đương kim vô địch Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.