'Nắng quái chiều hôm' của Trịnh ThanhTùng

06/12/2014 18:15 GMT+7

(TNO) Họa sĩ Trịnh Thanh Tùng là một tên tuổi quen thuộc trong giới mỹ thuật TP.HCM. Nghệ sĩ này đang chiến đấu với bệnh tật.

 Bức Dã quỳ ngày xưa 2
Bức Dã quỳ ngày xưa

Nhiều năm nay, họa sĩ Trịnh Thanh Tùng (72 tuổi) đã bị giảm sút thị lực đến độ từng tuyên bố buông cọ nhưng rồi tình yêu nghệ thuật đã giúp ông lạc quan để tiếp tục sáng tác.

Các tác phẩm mới vẽ của ông vẫn lãng mạn… Vào hôm nay 6.12, tại Gallery Tự Do (53 Hồ Tùng Mậu, quận 1, TP.HCM) sẽ khai mạc phòng tranh với chủ đề Nắng quái chiều hôm với 21 tác phẩm sơn dầu ông mới sáng tác trong năm 2014. Từ ký ức hay trong chiều tà, thiếu nữ và hoa vẫn là những hình ảnh thơ mộng: Mắt thu, Tuổi biết buồn, Dã quỳ ngày xưa, Hoa bìm bìm… Nét đẹp tinh thần của mỗi số phận thế nhân được thể hiện qua những bức: Chân dung tự họa, Thi sĩ Bùi Giáng, Cô Thúy… hoặc với hình ảnh ngộ nghĩnh Thằng rơm, lung linh, trừu tượng với Điểm sáng

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 31.12.

H.Đ.N

>> Triển lãm mỹ thuật kỷ niệm 70 năm thành lập quân đội
>> Triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.