"Người chết" gọi điện về nhà

20/02/2005 22:26 GMT+7

Sau gần 2 tháng, ông "Tây ba lô" Paul Foster mới gọi điện về cho những người thân của mình tại Anh. Vào trước lễ Giáng sinh năm ngoái, Foster lúc đó đang ở Lào, có liên lạc về nhà và nói rằng mình đang trên đường đến Thái Lan. Sau đó, kể từ khi cơn đại hồng thủy gieo rắc chết chóc lên khắp các bờ biển Ấn Độ Dương, anh chàng Ăng-lê đã bặt vô âm tín.

Ở xứ sở sương mù, gia đình Foster đinh ninh rằng anh chàng đã chết trong thảm họa sóng thần và từng nhiều lần gửi mẫu DNA tới Thái Lan để đối chiếu tìm người thân. Thế rồi, khi cả niềm hy vọng tìm được xác Foster cũng đã lụi tắt thì "người chết" bỗng nhiên... gọi điện về nhà. Qua điện thoại, Foster cho biết thời điểm đó anh đã quyết định ở lại Lào thêm 1 tháng nữa thay vì đến Thái Lan vào dịp Giáng sinh. Trong điều kiện khó khăn về điện thoại và các phương tiện thông tin đại chúng, anh không thể liên lạc về nhà và chẳng mảy may biết gì về thảm họa kinh hoàng ngày 26/12/2004!

Đ.H
(Daily Mirror)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.